Mục kích lính 'Mũ nồi xanh' Mỹ biểu diễn kỷ niệm ngày D-Day

Đơn vị đặc nhiệm đù số 10 thuộc Lục quân Mỹ đã có màn trình diễn đầy mãn nhãn chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày diễn ra chiến dịch Overlord hay còn được biết tới với cái tên ngày đổ bộ D-Day.

Tổng cộng có 135 lính dù Mỹ thuộc Đơn vị Đặc nhiệm dù số 10 thuộc Lục quân nước này đã nhảy dù từ ba máy bay vận tải MC-130J của Không quân Mỹ xuống đất Pháp hôm 19/5 vừa qua. Nguồn ảnh: BI.

Màn trình diễn của lính dù Mỹ diễn ra ở khu vực Mont Saint Michel, đây là hoạt động trong khuôn khổ 75 năm kỷ niệm ngày chiến dịch Overlord diễn ra hồi đầu tháng 6/1944. Nguồn ảnh: BI.

Tất nhiên so với lực lượng lính dù Anh và Mỹ nhảy xuống đất Pháp cách đây 75 năm, lính dù Mỹ ngày nay đã có trang bị hiện đại hơn nhiều và cách thức đổ quân từ máy bay cũng khác biệt hoàn toàn. Nguồn ảnh: BI.

Bãi nhảy nằm cách Mont Sant Michel chỉ 2 km, đây là địa điểm được cho là có quang cảnh hùng vũ và đẹp bậc nhất nước Pháp cũng như châu Âu. Nguồn ảnh: BI.

Trước chiến dịch đổ bộ Overlord của Quân đồng minh, đã có khoảng 300 lính Đồng minh được thả xuống khắp nước Pháp với nhiệm vụ tìm kiếm và huấn luyện cách tác chiến cho lực lượng du kích địa phương. Nguồn ảnh: BI.

Lực lượng Du kích địa phương dưới sự chỉ huy của lính Đồng minh đã làm những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng phục vụ cho chiến dịch Overlord trong đó có việc cắt đường dây điện, điện thoại và phá đường tàu hỏa không cho Đức tiếp tế ra bãi biển Normandie. Nguồn ảnh: BI.

Năm nay kỳ niệm 75 năm ngày chiến dịch Overlord diễn ra - chiến dịch quân sự này đã đánh dấu bước ngặt quan trọng nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai khi quân Đồng minh đổ bộ lên nước Pháp, khiến Đức phải gồng mình hai đầu khi một bên là Liên Xô, bên còn lại là các nước Đồng minh tiến công như vũ bão. Nguồn ảnh: BI.

Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại trong chuyến bay đêm đưa lính dù tới nước Pháp hồi tháng 6/1944. Nguồn ảnh: BI.

Mỗi lính dù của Anh và Mỹ mang theo trang bị không dưới 60 kg, đủ để họ chiến đấu độc lập trong phòng tuyến địch một tuần lễ trước khi lục quân trên bộ vượt được qua bãi biển vào ứng cứu. Nguồn ảnh: BI.

Đây gần như là một nhiệm vụ cảm từ vì nếu lục quân không đổ bộ thành công lên đất Pháp, những lính dù nằm sâu trong phòng tuyến địch này sẽ không khác nào cá nằm trên thớt, không thể cầm cự được quá lâu. Nguồn ảnh: BI.

Rất may mắn là ngay ngày hôm sau, cuộc đổ bộ đã diễn ra thành công và lực lượng lục quân đã mở được vòng vây cho lực lượng lính dù. Ảnh: Lính dù Mỹ bắt giữ từ binh Đức đã đầu hàng. Nguồn ảnh: BI.

Lính dù Anh họp bàn chiến thuật trước cuộc đổ bộ, thực tế là mọi kế hoạch của Đồng minh khi thả lính dù xuống đất Pháp đều gần như phá sản vì tin tình báo sai lệch và hỏa lực phòng không quá dữ dội của Đức. Nhiều đơn vị lính dù thậm chí còn được thả ở nơi nằm ngoài bản đồ tác chiến họ mang theo và buộc phải tìm người dân bản địa để... hỏi đường. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Những người lính Đồng minh đầu tiên đặt chân lên đất Pháp.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-linh-mu-noi-xanh-my-bieu-dien-ky-niem-ngay-d-day-1225476.html