Mức cát-xe của Nghệ sĩ Ánh Hoa lúc sinh thời có lúc chỉ 1 triệu đồng

Nhiều người thực xót xa khi biết được mức cát-xe của cố nghệ sĩ Ánh Hoa lúc sinh thời.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ánh Hoa đang khiến nhiều người tiếc thương. Cả showbiz Việt trong những ngày qua tràn ngập nỗi tiếc thương khi "nữ hoàng vai mẹ" qua đời vì tai biến.

Với ngoại hình phù hợp, nghệ sĩ Ánh Hoa thường được các đạo diễn chọn vào các vai những người phụ nữ chịu thương chịu khó hay tần tảo. Nghệ sĩ Ánh Hoa được đạo diễn Jean Jacques Annaud phát hiện và mời đóng vai bảo mẫu trong phim Người tình là bước ngoặt giúp nghệ sĩ Ánh Hoa đến với nghiệp diễn xuất.

Nghệ sĩ Ánh Hoa từng tâm sự những năm 1992, 1993 có thời điểm bà nhận được với mức 50 triệu đồng - tương đương với 100 cây vàng thời điểm đó. Thế nhưng những năm cuối đời, dù miệt mài lao động nghệ thuật thế nhưng bà vẫn không nhận đủ mức thù lao để có thể trang trải cuộc sống.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, từng có dịp đóng chung với nghệ sĩ Ánh Hoa trong 1 MV: "Tiền lương của má không được bao nhiêu, má diễn sân khấu thì nhận lương 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Còn đi quay MV, phim ngắn, quay nguyên ngày từ sáng tới tối cũng chỉ được 2 đến 3 triệu đồng".

Và mức thù lao mà cố nghệ sĩ nhận được là vô cùng ít ỏi. Với mức thu nhập này, thực khó khăn để có thể đảm bảo một mức sống ổn định cho bà. Quách Ngọc Tuyên còn kể: "Má lớn tuổi rồi nhưng vẫn cặm cụi. Ai gọi đi đóng phim, má đi liền, quay trong ngày, cực thế nào má cũng nhận".

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Ánh Hoa để lại nhiều nỗi đau cho các đồng nghiệp. Trương Ngọc Ánh tâm sự "Thời điểm đóng phim Đồng Tiền Xương Máu, cô cũng đã lớn tuổi rồi nhưng đam mê nghề nghiệp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Rong ruổi theo đoàn phim vài tháng trời nhưng cô không bao giờ than phiền, lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng. Tôi thật sự hạnh phúc khi từng được đóng phim chung, trở thành con của cô. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình về tin buồn này”.

Phương Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/muc-cat-xe-cua-nghe-si-anh-hoa-luc-sinh-thoi-chi-1-trieu-dong-20201104104102629.html