Mùa xuân nghĩa tình của tuổi trẻ Quân khu 9

Cứ mỗi độ xuân về, tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 lại tất bật chuẩn bị cho cuộc hành trình đem Tết yêu thương về với những miền quê nghèo khó. Bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Chương trình 'Xuân nghĩa tình-Tết biển đảo' năm 2018 do Ban Thanh niên Quân đội kết hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức góp phần mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho bà con trên quê hương Tiền Giang anh hùng.

Tết nghĩa tình

Ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Gia Thuận (Gò Công Đông, Tiền Giang) từ rất sớm để chuẩn bị buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công, người nghèo trên địa bàn. Gò Công Đông là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tiền Giang, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nên việc chăm sóc sức khỏe của bà con còn nhiều hạn chế.

Bước sang tuổi 70, bà Bùi Thị Kỉnh ở ấp 2, xã Gia Thuận mắc chứng thoái hóa cột sống đã nhiều năm nay. Nhà nghèo nên dù đau nhức, bà vẫn phải chịu đựng vì không có tiền đi khám bệnh. Được các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 120 trực tiếp thăm khám, hướng dẫn cách điều trị và cấp thuốc miễn phí, bà Kỉnh xúc động: “Bộ đội thời nào cũng tốt với nhân dân. Hôm nay, tôi được các thầy thuốc bộ đội khám bệnh, cho thuốc nên vui lắm. Mà không phải riêng tôi, bà con ở đây ai cũng vui và biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 cùng các mẹ, các chị gói bánh Tét.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Đỗ Thị Chanh ở ấp 1, xã Gia Thuận không giấu được niềm vui. Bà Chanh cho biết, chồng bà hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một mình bà vất vả nuôi 5 con khôn lớn. Ngày đất nước hòa bình, bà vui vì chính quyền địa phương luôn quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình. Niềm vui đó càng được nhân lên khi những ngày cuối năm 2017, gia đình bà được Quân khu 9 hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Bà Chanh bộc bạch: “Có được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và bộ đội Quân khu 9. Có nhà mới nên năm nay tôi sẽ ăn Tết to hơn...".

Người dân Gò Công Đông chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và khai thác thủy sản. Năm trước mưa bão xảy ra thường xuyên, không có việc làm nên cuộc sống của bà con càng khó khăn hơn. Chia sẻ với những khó khăn ấy, dịp này, tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 trao tặng 7 căn nhà đồng đội (trị giá 50 triệu đồng/căn); 3 "ngôi nhà 100 đồng" (trị giá 70 triệu đồng/căn); khám, chữa bệnh, cấp thuốc miến phí cho 330 người; tặng quà 200 người (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); tặng 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi mẹ một phần quà trị giá 1 triệu đồng; trao 15 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh nghèo hiếu học; tổ chức phát quang một số tuyến đường trên địa bàn huyện.

Rộn ràng ngày hội vui xuân

Nghe tin bộ đội về quê ăn Tết với bà con, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Y, sinh năm 1944, ở ấp 2, xã Gia Thuận liền nhờ con trai đưa đến điểm cắm trại để được gặp mặt các con. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chồng và con của mẹ đã hy sinh. Nén đau thương, mẹ tiếp tục làm nhiệm vụ nuôi quân chờ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Mẹ Y tâm sự: “Thời chiến tranh, mỗi dịp Tết, mẹ vẫn hay gói bánh tét, bánh lá dừa để bộ đội mình ăn Tết. Giờ lại có dịp ăn Tết cùng với bộ đội, mẹ rất vui”.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, “Xuân nghĩa tình-Tết biển đảo” năm 2018 còn mang đến cho người dân vùng quê Gò Công Đông không khí vui tươi, rộn ràng bởi các hoạt động, như: Thi gói bánh chưng, bánh tét; trưng bày mâm ngũ quả; thi đấu thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian... Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động hướng về biển, đảo, như: Trao cờ Tổ quốc cho các nghiệp đoàn tàu cá; hội thi tuyên truyền về biển, đảo. Bên cạnh đó, tại các trại, đoàn viên, thanh niên còn trang trí mâm ngũ quả và thiết kế trại theo chủ đề biển, đảo quê hương. Đại úy Nguyễn Thanh Phòng, trợ lý thanh niên, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Chương trình giúp tôi học hỏi được thêm nhiều điều, nhất là công tác tập hợp thanh niên trong các phong trào. Đặc biệt, nhiều phần việc rất ý nghĩa, không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần tương thân, tương ái, sự đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân”.

Một mùa xuân đang về trên dải đất hình chữ S với ngập tràn niềm vui. Cùng với Chương trình "Xuân nghĩa tình-Tết biển đảo", những ngày này, tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 đang có nhiều hoạt động thiết thực cùng nhân dân vui Xuân, đón Tết trong hạnh phúc, an bình...

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mua-xuan-nghia-tinh-cua-tuoi-tre-quan-khu-9-531641