Mùa xuân, lên Mù Cang Chải ngắm cánh đồng hoa cải vàng ruộm
Cánh đồng hoa cải vàng ruộm ở Nậm Khắt càng khiến Mù Cang Chải trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong những ngày mùa xuân.
Nói đến Mù Cang Chải, trong ấn tượng của nhiều người chính là những thửa ruộng bậc thang lúa vàng óng ả. Thế nhưng khi chưa đến thời điểm thu hoạch vào mùa thu, xứ Mù còn có một màu vàng mê đắm và dễ gợi niềm nhớ thương của hoa cải.
Mùa xuân, khi hoa cải nở rộ, trải thảm vàng trên các sườn đồi cũng là lúc du khách khắp nơi lại nườm nợp đổ lên Mù Cang Chải để thưởng ngoạn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên rẻo cao.
Được biết, trong năm 2018 huyện Mù Cang Chải trồng 70 héc ta cây cải dầu, tập trung chủ yếu tại 3 xã Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình. Trong đó Nậm Khắt là nơi hoa cải được trồng nhiều nhất với 50ha và đang nở đẹp nhất vào thời điểm này.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi, Nghĩa Lộ) vừa cùng với những người bạn thân thiết của mình tới thăm cánh đồng hoa cải ở Nậm Khắt trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua. Chia sẻ với Emdep.vn, cô cho biết vì năm nay là kỉ niệm 10 năm với nhóm bạn thân nên muốn tìm một địa điểm đẹp để thực hiện bộ ảnh đẹp. Cả nhóm chọn Mù Cang Chải để đi.
“Chủ định ban đầu của nhóm là chụp ở cánh đồng hoa cải La Pán Tẩn. Nhưng do đợt lũ năm ngoái nên nơi này không nhiều hoa. Hỏi người dân địa phương thì họ chỉ cho cánh đồng hoa bên Nậm Khắt nên bọn mình kéo nhau sang đấy chụp”, Thư cho biết.
Thư cũng thông tin thêm rằng ở đây hoàn toàn miễn phí. Bạn không cần bỏ tiền để chụp ảnh hay tham quan, thậm chí còn có cả những anh bảo vệ đứng gần đó nhắc du khách không vào giữa ruộng kẻo làm hoa gãy dập phí công người chăm sóc.
Cuối tuần đi thưởng ngoạn cánh đồng hoa cải vàng đẹp lay động lòng người ngay ngoại thành Hà Nội
Chắc hẳn không chỉ có Thư mà bất cứ du khách nào đứng trước thảm vàng của hoa cải ở Nậm Khắt cũng tưởng như đang lạc vào cõi mơ. Màu vàng ấm áp trải dài đến tận chân trời, làm bừng sáng cả không gian. Thế nên muốn tìm cảm giác tươi mới, phơi phới đầy sức sống của mùa xuân thì những ngày này cứ lên Mù Cang Chải, vào Nậm Khắt để được đắm chìm trong không gian vàng rực của hoa cải nơi rẻo cao.
Ảnh: NVCC
Bảo Bình
Tags : Từ khóa