Mùa trung thu ấm áp dành cho trẻ em TP.HCM

Hàng vạn món quà nghĩa tình trong mùa trung thu 2018 đã được trao tay cho các trẻ em còn gặp nhiều thiệt thòi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động phong phú và hữu ích.

Mùa trung thu nghĩa tình của trẻ em TP.HCM

Cuộc phiêu lưu của lồng đèn

Trong ngày 23-9, hơn 1.000 con em là công nhân tại các KCX-KCN Thành phố đã có một ngày vui chơi trọn vẹn với nhiều chương trình đặc sắc, ý nghĩa dành riêng cho các em tại thành phố hướng nghiệp Kizciti.

Nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích dành cho con công nhân tại các KCX-KCN TP.HCM

Một chương trình thiết thực do Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên các KCX-KCN Thành phố và Khu vui chơi Kizciti tổ chức.

Tham gia ngày hội “Vui hội trăng rằm”, các em được trải nghiệm những nghề nghiệp trong tương lai, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, xem văn nghệ, ảo thuật, biểu diễn lồng đèn qua các thời kỳ, nhận bánh, lồng đèn, chơi các trò chơi năng động…

30 Học bổng dành cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Bên cạnh hơn 1000 phần quà ấm áp, BTC còn dành tặng riêng 30 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho con em công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM phấn khởi khi phối kết hợp tổ chức một chương trình trung thu ý nghĩa và bổ ích như thế này. Ông cũng hy vọng, năm sau và nhiều năm nữa, bằng sự chung tay của các doanh nghiệp và cộng đồng sẽ nhân rộng chương trình ý nghĩa này đến không những 1000 cháu mà nhiều hơn nữa.

Trung thu mơ ước

Tại không gian Đường sách TP.HCM, trong dịp trung thu 2018, khoảng 800 em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em ở mái ấm nhà mở, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em đã sớm phải lao động mưu sinh trên đường phố…) trên địa bàn TP.HCM và các vùng phụ cận cũng được sống với tuổi thơ của mình và mơ ước về những điều tươi đẹp.

Trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Đường Sách TP.HCM

Chương trình “Trung thu mơ ước 2018” do Ban điều hành Đường Sách Tp.HCM phối hợp với Tân Việt Sin Foods, Cty Sách 24h và các sự đồng hành của Cty TNHH DV &TM Mesa, McDonald’s VN, Cty Mỹ phẩm Tóc Xinh, Cty Dược phẩm Nhất Nhất thực hiện không nằm ngoài mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn có mùa Trung thu trọn vẹn, nhiều niềm vui.

Chương trình sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em với các nội dung như: chú Cuội, chị Hằng, chú Hề và các nghệ sĩ xiếc giao lưu và gặp gỡ các em và mời các em tham gia các hoạt động vui Trung thu; tổ chức nhiều trò chơi dân gian và hướng dẫn các em cùng tham gia; biểu diễn với nhóm Ca thiếu nhi Hoa Hướng Dương Hát các bài hát về chủ đề Trung thu, xem biểu diễn xiếc, ảo thuật; khám phá STEM trải nghiệm khoa học vui các em sẽ được tham gia các thí nghiệm kỳ thú giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng tương tác và làm việc nhóm; rước đèn trung thu trong tiếng nhạc, giai điệu bài hát “Rước đèn tháng 8”, “Rước đèn Ông Sao”...

Rước đèn trung thu, niềm mơ ước bao trẻ bất hạnh

Theo BTC, chính nhờ sự quan tâm ấm áp, sự hòa đồng sẻ chia của xã hội, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp chính là động lực to lớn giúp các em vươn lên, có cơ hội hòa nhập với với xã. Đường Sách sẽ có dịp trở thành con đường đèn lồng lung linh vào mỗi dịp Trung thu, các em thiếu nhi vừa được thưởng lãm, vừa được tham gia các trò chơi dân gian, đậm chất lễ hội. Đây có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách giữa lòng Sài Gòn.

Trăng vàng soi sáng miền quê

Dẫu không được may mắn và “ưu tiên” như trung tâm nhưng các em nhỏ ở vùng ngoại ô TP.HCM cũng có một mùa trung thu ý nghĩa. 400 em nhỏ ở địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh cũng tay trong tay những món quà trung thu từ những tấm lòng mái chùa Phước Hội.

Những món quà nghĩa tình và ấm áp

Trong câu chuyện cổ tích của đêm trăng rằm tháng 8, trẻ em miền quê nghèo này được sống tuổi thơ của mình cùng đèn ông sao, phá cỗ mâm đầy. Chương trình như là dịp để hiện thức hóa ước mơ chưa những bé chưa một lần được có trung thu, được có quà trung thu.

Để có một chương trình nhỏ nhưng ý nghĩa này là sự đồng hành và chung tay của các tấm lòng. Chính họ là người truyền ngọn lửa ấm áp cho các em có một trung thu trọn niềm vui tại miền quê Đa Phước còn lắm khó khăn này.

Các em nhỏ Đa Phước đã có một trung thu ấm tình

Mong muốn là mang tới cho các gia đình và các bé tham dự một mùa vừa gần gũi và đầy yêu thương. Các em khi tham gia chương trình sẽ hiểu thêm về sự sẻ chia, yêu thương với các bạn đồng trang lứa đang có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Kiều

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mua-trung-thu-am-ap-danh-cho-tre-em-tphcm-122737.html