Mua sầu riêng trên mạng, người phụ nữ bị lừa mất tiền tiết kiệm cả đời

SINGAPORE - 'Đó là những quả sầu riêng đắt nhất mà tôi từng mua', bà Koh cho biết.

Bà Koh trình báo về vụ việc nhưng đã quá muộn.

Bà Koh trình báo về vụ việc nhưng đã quá muộn.

Người phụ nữ 50 tuổi họ Koh, sinh sống ở Singapore đã rơi vào bẫy lừa đảo của một nhóm người trên mạng xã hội.

Vốn thích ăn sầu riêng, khi nhìn thấy quảng cáo trên Facebook, bà Koh đã ấn vào đọc.

Thông thường, sầu riêng Musang King được bán với giá 9 USD/kg ở các siêu thị. Nhưng bà Koh nhìn thấy quảng cáo chỉ có giá 4,5 USD/kg, bằng một nửa giá thị trường.

Đinh ninh đó là một món hời, bà Koh nhắn tin đến cửa hàng và hỏi cách đặt mua, thời gian giao hàng và các vấn đề liên quan khác, theo Mothership.

Người bán ghi lại số điện thoại của bà và nói rằng sẽ có người là đại lý khách hàng liên lạc.
Bà Koh cho biết một người đàn ông nói giọng Malaysia đã liên lạc với bà để hướng dẫn đặt hàng và thanh toán.

Người này yêu cầu bà phải tải ứng dụng E2Mall trên điện thoại và nhập thông tin chi tiết để đăng ký làm thành viên. Làm như vậy, bà mới mua được sầu riêng giá rẻ. Người đàn ông còn hứa tặng thêm ít sầu riêng khi bà đăng ký thành công.

Bà Koh làm theo hướng dẫn nhưng khi thanh toán trực tuyến thì không thành công. Người đàn ông yêu cầu bà đến ngân hàng để lấy mã số và gửi chi tiết thông tin về tài khoản ngân hàng của bà vào ứng dụng.

Vài ngày sau, bà tiếp tục mua đồ ăn qua mạng. Lúc thanh toán, bà phát hiện tài khoản đã mất hết tiền. 40.308 USD đã không cánh mà bay.

Lúc này, bà mới biết mình bị lừa và báo cảnh sát. Theo lịch sử ngân hàng, 2 giao dịch trái phép là 20.650 USD và 19.658 USD được thực hiện cùng một ngày. Đó là ngày bà đi ngân hàng cung cấp số tài khoản theo hướng dẫn của người đàn ông kia.

"Đó là số tiền tiết kiệm cả đời của tôi. Tôi báo cảnh sát nhưng họ nói rằng đã quá muộn", bà Koh chia sẻ.

Bà Koh nghi ngờ những kẻ lừa đảo đã điều khiển điện thoại của bà từ xa thông qua ứng dụng để thực hiện các giao dịch.

Bà thấy điện thoại của mình nóng lên kể từ khi bà nhập chi tiết tài khoản ngân hàng vào ứng dụng. Hối hận về hành động của mình, bà than: "Đó là những quả sầu riêng đắt nhất mà tôi từng mua".

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mua-sau-rieng-tren-mang-nguoi-phu-nu-bi-lua-mat-tien-tiet-kiem-ca-doi-2142495.html