Mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông nhận kết đắng

Lên mạng mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông Trung Quốc suýt mất mạng.

Người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc suýt mất mạng sau khi tìm kiếm và đặt mua trên mạng một con rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng.

Người đàn ông họ Liu đã đặt mua một con rắn hổ mang dài 1m trên mạng với ý định nuôi làm thú cưng. Người bán hàng đã hứa hẹn với ông Liu rằng tuyến chứa các chất độc của con rắn hổ mang sẽ được xử lý loại bỏ trước khi chuyển con vật cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa con rắn hổ mang hoàn toàn vô hại với con người.

Người đàn ông suýt mất mạng vì mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông suýt mất mạng vì mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi nhận được hàng và để con rắn ngủ chung giường được 1 ngày, ông Liu bất ngờ bị con vặt cắn vào phần đùi. Rất may nhờ xử lý kịp thời và nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu, ông Liu đã thoát chết.

Bác sĩ điều trị cho ông Liu cho biết, chất độc từ vết rắn cắn của con rắn hổ mang có thể khiến bệnh nhân phải cắt cụt chân để ngăn độc lan ra toàn cơ thể và nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.

Sau sự việc nguy hiểm, ông Liu đã liên lạc lại với phía người bán hàng để trả lại con vật đáng sợ. Điều khiến ông Liu thêm một phen hoảng hồn là người bán hàng thừa nhận anh ta bị nhầm lẫn và không may đã chuyển cho khách hàng con rắn hổ mang chưa được cắt bỏ tuyến chứa nọc độc. Chuyện này đã dẫn tới thương tích đáng tiếc và còn suýt lấy mạng của ông Liu.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/mua-ran-ho-mang-ve-nuoi-lam-thu-cung-nguoi-dan-ong-nhan-ket-dang-286233.html