Mưa pháo sáng làm hỏng trận đấu tại Hàng Đẫy

Những quả pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, làm xấu đi một trận đấu lẽ ra đã có thể rất đẹp và hấp dẫn trong mắt người hâm mộ.

Trận đấu bù vòng 22 V.League giữa Hà Nội và Nam Định không được nhớ tới với những bàn thắng hay màn trình diễn ấn tượng của Văn Quyết. Thay vào đó, những quả pháo sáng mới là nhân vật chính. Trong suốt 90 phút, gần 30 quả pháo sáng đã được thắp lên tại sân Hàng Đẫy, trong khu vực của các CĐV Nam Định.

Trận đấu bù vòng 22 V.League giữa Hà Nội và Nam Định không được nhớ tới với những bàn thắng hay màn trình diễn ấn tượng của Văn Quyết. Thay vào đó, những quả pháo sáng mới là nhân vật chính. Trong suốt 90 phút, gần 30 quả pháo sáng đã được thắp lên tại sân Hàng Đẫy, trong khu vực của các CĐV Nam Định.

Có những quả pháo sáng được thắp lên trên khán đài, có quả được ném xuống sân và thậm chí có những quả pháo bị ném thẳng xuống khu vực các cầu thủ đang thi đấu. Nhiều lần trận đấu bị dừng.

Mỗi khi có pháo sáng, ban tổ chức lại dùng loa yêu cầu các CĐV không được thực hiện hành vi này nhưng không có tác dụng.

Trong hiệp một, pháo sáng được trút xuống nhiều nhất sau quả phạt đền thành bàn của Pape Omar bên phía CLB Hà Nội. Cho rằng quyết định thổi phạt không thỏa đáng, nhiều CĐV đã ném rất nhiều quả pháo xuống sân.

Nơi những quả pháo rơi xuống có nhiều người, từ các nhân viên an ninh, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hỏa và các phóng viên. Thậm chí, một quả pháo còn rơi rất gần chỗ tiền đạo Văn Quyết đang đứng. Sang hiệp hai, hậu vệ Văn Kiên của Hà Nội cũng hốt hoảng khi một quả pháo rơi gần chỗ anh.

Không dừng lại ở việc đốt và thả xuống sân, một số CĐV vô ý thức còn bắn những quả pháo từ khán đài B sang khán đài A. Một quả pháo rơi ngay khu vực kỹ thuật của các trọng tài.

Hai quả pháo được bắn từ khán đài B sang khán đài A. Quả còn lại đi thẳng vào khu vực dành cho các phóng viên báo viết tác nghiệp trên sân Hàng Đẫy. Sau khi quả pháo bay đi, vệt khói vẫn đọng lại khá lâu trên bầu trời sân Hàng Đẫy.

Quả pháo đã khiến một khán giả nữ bị thương nghiêm trọng. Máu chảy rất nhiều ở phần đùi khiến chị rất đau đớn. Trước tình hình đó, các bác sĩ của CLB Nam Định lập tức chạy lên khán đài sơ cứu cho khán giả nữ nói trên.

Những giọt nước mắt của khán giả ấy đã rơi vì quá đau đớn. Một CĐV khác cũng khóc nức nở. Chị là người đi cùng với khán giả đã bị pháo bắn trúng chân. Sau cùng, có thể những hình ảnh này mới được nhớ đến chứ không phải là những bàn thắng trên sân.

Nữ cổ động viên được xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện Xanh Pôn sau đó. Tại đây, các bác sĩ kết luận khán giả này đã bị bỏng nặng, vết bỏng thậm chí vào tới tận xương. Chị phải trải qua 2 ca phẫu thuật để xử lý vết thương này.

Trận đấu bị gián đoạn với chấn thương của khán giả nữ. Nhưng khi nó trở lại, những quả pháo sáng vẫn tiếp tục được thắp lên.

Sau khi trận đấu kết thúc, pháo vẫn được thắp bên ngoài sân Hàng Đẫy. Với những người thực hiện công tác an ninh, họ đã có một ngày làm việc cực nhọc. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nhập viện vì bị một số CĐV quá khích ở khu vực khán đài cho khán giả Nam Định hành hung.

Những người mệt mỏi nhất có lẽ là lực lượng chữa cháy. Họ phải làm việc gần như không nghỉ trong suốt 90 phút. Khi các CĐV về hết, họ mới có những giây phút nghỉ ngơi.

Việc dập một quả pháo sáng rất phức tạp vì nó được chế tạo dành cho người đi biển nên dễ thích nghi với môi trường nước. Một quả pháo khi cháy có thể lên tới 1.600 độ C, có quả lên tới 3.000 độ C. Khói từ pháo sáng cũng ảnh hưởng đến hô hấp của người hít phải.

CLB Hà Nội đã điều xe buýt vào sân đón cầu thủ chứ không tập kết ở cổng chính mặt đường Trịnh Hoài Đức như mọi khi. Các cầu thủ nhanh chóng di chuyển lên xe để ra về, tránh mọi nguy hiểm có thể gặp phải.

Pháo sáng bay ngang sân Hàng Đẫy Tối 11/9, trận đấu bù vòng 22 V.League giữa chủ nhà Hà Nội và CLB Nam Định chứng kiến hành vi thiếu văn hóa của thành phần quá khích phía khu vực cổ động viên đội khách.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mua-phao-sang-lam-hong-tran-dau-tai-hang-day-post989147.html