Mua nhầm 'giống lạ', dân nuôi vịt than trời vì mất cả trăm triệu đồng

Tin lời quảng cáo về giống vịt mới, siêu lợi nhuận, nhanh lớn, nhiều bà con đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua con giống về nuôi. Tuy nhiên, khi đổ tiền đầu tư, người dân mới phát hiện vịt nuôi không chịu lớn, thương lái chê, không thu mua.

Gần đây, nhiều hộ dân chăn nuôi vịt tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) phải "than trời" vì thua lỗ nặng do vịt nuôi mãi không lớn.

Cụ thể, do giá thịt heo, trứng gà lên xuống thất thường, nhiều người dân tại huyện này đã quyết định đầu tư nuôi vịt. Nhiều hộ dân đầu tư cả trăm triệu đồng để xây dựng chuồng trại phục vụ cho việc chăn nuôi vịt. Tuy nhiên, sau khi nuôi, vịt lại không chịu lớn khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa.

Dân bị lừa mua phải giống vịt kém chất lượng nuôi mãi không lớn.

Thông tin về nguyên nhân của hiện trạng trên, nhiều hộ chăn nuôi vịt tại huyện Thống Nhất cho biết, họ bị một thương lái lạ lừa mua giống vịt rởm.

Bà Nguyễn Thị Phến (ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) cho biết, cách đây ít tháng, bà gặp một người đàn ông tên Nghĩa đến quảng cáo về giống vịt nhanh lớn, siêu lợi nhuận.

Người đàn ông này nói rằng, giống vịt ông ta bán phát triển nhanh, xuất chuồng sớm lại ít bệnh tật. Hơn thế, giá giống vịt này lại thấp hơn các giống vịt khác ngoài thị trường. Vì tin lời đường mật của Nghĩa, bà Phến đã nhanh chóng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nhập giống vịt của người này về nuôi.

Tuy nhiên, sau 2 tháng ròng bỏ công sức, thức ăn chăm sóc, đàn vịt của gia đình bà vẫn không chịu lớn. Vịt không đạt chuẩn cân nặng, chất lượng kém, thương lái không thu mua nên vịt của bà Phến không thể xuất chuồng.

“Tiền công, tiền thức ăn, đủ thứ tiền dùng cho vịt với mong muốn bán để thu hồi vốn, kiếm ít đồng lãi nhưng ai ngờ giờ không xuất đi được. Thương lái lớn, các công ty chê vịt quá bé, gầy nên không nhập hàng. Vì vậy, chúng tôi phải ôm đàn vịt rồi bán lẻ từng con cho dân trong vùng với giá rẻ mạt. Lúc mua giống, chúng tôi chỉ biết ông ta tên là Nghĩa nhưng không biết ông này ở đâu nên giờ tìm không ra để bắt đền”, bà Phến buồn bã chia sẻ.

Ngoài hộ bà Phến, các hộ khác như gia đình anh Tư, anh Đạt, chị Phương, chị Hoa,… cũng cùng chung cảnh ngộ khi mua nhầm phải vịt kém chất lượng của ông Nghĩa.

“Thật buồn. Chúng tôi đã mua phải giống vịt "dởm" vì tin lời quảng cáo của ông Nghĩa. Giờ vịt cứ già đi, nhiều xương, gầy còm nhưng không tăng cân. Coi như mình dại mình chịu vì giờ cũng không biết kiếm ai để bắt đền”, chị Hoa chia sẻ.

Trao đổi với PV về tình trạng trên, đại diện phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thống Nhất cho biết, những hộ dân trên khi nuôi giống vịt này đã không thông báo hoặc đăng ký với phòng.

"Hơn nữa, qua tìm hiểu của đơn vị, người dân mua vịt của một người lạ, tên tuổi không rõ ràng nên giờ không liên lạc được với người bán. Chúng tôi khuyến cáo người dân khi chăn nuôi con gì nên lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng tránh việc mất tiền, đầu tư sai”, vị này cho biết thêm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-nham-giong-la-dan-nuoi-vit-than-troi-vi-mat-ca-tram-trieu-dong-a405614.html