Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.400 ha cây trồng ở Đác Lắc

Chiều 3-1, UBND huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc cho biết, những ngày gần đây, trên địa bàn huyện có mưa to khiến nước sông Krông Ana dâng cao tràn vào cánh đồng và một số khu vực dân cư thuộc các xã Buôn Tría, Buôn Triết, Đác Liêng, gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng và hư hỏng một số công trình phục vụ sản xuất của người dân.

Nhiều diện tích lúa nước của người dân huyện Lắc vừa gieo sạ đã bị nước lũ tràn qua làm hư hại.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND huyện Lắc, tính đến trưa 3-1, toàn huyện đã có hơn 1.400 ha cây trồng vụ đông xuân bị ngập lụt, trong đó có khoảng 1.330 ha lúa nước mới gieo sạ, 70 ha khoai lang, một ha ngô lai... ước tính thiệt hại hơn 15,4 tỷ đồng.

Ngoài gây thiệt hại về cây trồng, nước lũ còn bồi đắp và làm sạt lở nhiều kênh mương, thủy lợi, đường giao thông nội đồng... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất vụ đông xuân của nhân dân dân trên địa bàn. Cụ thể, tại xã Đác Liêng nước sông Krông Ana tràn vào đã bồi lấp kênh tiêu nước từ thôn Hưng Giang đến thôn Liên Kết 1 và giáp cánh đồng Hòa Bình với chiều dài 1,8 km; đồng thời gây sạt lở 100m đường nội đồng tại buôn Kam, sạt lở 1,3 km đường giao thông nội đồng từ thôn Hòa Bình 3 ra suối cụt.

Tại xã Buôn Tría, nước lũ làm sạt lở khối lượng đắp đập ngăn nắn dòng công trình đập dâng Đông Giang 2, sạt lở đắp rọ đá dài 50 m đoạn sông Krông Ana thuộc cánh đồng 8-4 nằm trên địa bàn thôn Hưng Hà... Tại xã Buôn Triết nước lũ cũng làm sạt lở đập Tám Lưu thuộc khu vực sông Krông Ana, kênh N2-13-4 thuộc thôn Sơn Cường bị sạt lở hai bên bờ... Ước tính thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện Lắc đã chỉ đạo các phòng chức năng của huyện phối hợp chính quyền các địa phương khẩn trương khắc phục thiên tai, huy động nhân dân sửa chữa tạm thời các công trình, kênh mương bị bồi lấp, sạt lở và chuẩn bị làm đất, giống để gieo sạ lại sau khi nước rút…

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38784102-mua-lu-gay-thiet-hai-hon-1-400-ha-cay-trong-o-dac-lac.html