Mưa lớn, một người bị lọt mương thoát nước mất tích

Chiều tối 21-9, sau cơn mưa lớn gần 2 giờ, bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất) đang đi bộ ven đường Đức Huy - Thanh Bình (thuộc xã Gia Tân 1) bất ngờ bị lọt mương thoát nước mất tích. Vụ việc khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Mương nước trên đường Đức Huy - Thanh Bình (đoạn qua ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất) nơi bà Trần Thị Mừng gặp nạn. Ảnh: T.Hải

Mương nước trên đường Đức Huy - Thanh Bình (đoạn qua ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất) nơi bà Trần Thị Mừng gặp nạn. Ảnh: T.Hải

Nhiều người dân ở ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1 cho biết, mương thoát nước nói trên được xây dựng đã lâu, không có nắp đậy. Mỗi khi mưa lớn, nước chảy xiết nên vô cùng nguy hiểm.

* Mương nước “tử thần”

Thiếu tá Phạm Đức Lộc, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an H.Thống Nhất cho biết, lực lượng cứu hộ tìm kiếm với phạm vi rất lớn, bao gồm địa phận 4 xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm (H.Thống Nhất). Lực lượng người nhái cũng được điều động đến hiện trường tổ chức tìm ở những vùng nước sâu. Các người nhái lặn sâu xuống nước mò tìm nhiều giờ, nhưng gặp nhiều khó khăn do nước chảy mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1) là người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết, thời điểm này trên địa bàn H.Thống Nhất mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Khu vực bà Mừng gặp nạn, tuy mặt đường khá cao nhưng vẫn bị ngập sâu và nước chảy xiết. Đây là đoạn đường có mương nước sâu khoảng 1m, rộng khoảng 0,5m và không có nắp đậy. Do đó, khi trời mưa lớn, đường bị ngập nước, người đi đường rất khó phân biệt được đường đi và mương nước. Bà Mừng mới chuyển đến địa phương sinh sống nên không biết các vị trí nguy hiểm để tránh.

“Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc vì dòng nước từ trên đường cao chảy cuồn cuộn xuống mương nước cuốn theo bà Mừng mà không ai cứu kịp. Trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra, người dân cũng kịp thời cứu một em học sinh trên đường đi học về bị lọt xuống mương nước này” - ông Tùng bày tỏ lo lắng.

Người dân khu vực xảy ra vụ việc cho biết, tuyến đường Đức Huy - Thanh Bình có chiều dài khoảng 7km, thường có đông người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, mương thoát nước hai bên đường không hề có nắp đậy. Mỗi khi có mưa xuống, nhiều đoạn nước ngập sâu nên vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với học sinh đi lại khi trời mưa to. Do đó, người dân kiến nghị H.Thống Nhất cần sớm khắc phục tình trạng ngập ở khu vực này cũng như làm các tấm đan để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông mỗi khi mưa lớn.

* Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Thống Nhất đã phối hợp với các lực lượng: quân sự, công an và huy động hàng trăm người dân 2 xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 cùng tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng tiến hành dỡ các tấm đan mương thoát nước để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Đến 1 giờ ngày 22-9, do trời tối và địa hình phức tạp nên quá trình tìm kiếm nạn nhân tạm dừng.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn mất tích vào chiều 21-9. Ảnh: T.Hải

Ông Đặng Thành Long (ngụ xã Gia Tân 1) là người trực tiếp tham gia tìm kiếm từ đầu cho biết, sáng 22-9, các lực lượng chức năng và người dân đã mở rộng ra khu vực suối và đồng ruộng phía hạ nguồn thuộc xã Gia Tân 2 cũng như các xã lân cận thuộc H.Định Quán để tiếp tục tìm kiếm. Việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, địa hình phức tạp khi xung quanh là suối sâu và nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về lớn. Đến chiều 22-9 vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

“Lực lượng tìm kiếm dồn hết người đổ về khu vực giữa suối Đức Long để tìm kiếm. Khu vực này khá nguy hiểm, nhiều đoạn nước ngập sâu vượt quá đầu người, hai bên có nhiều ao nước lớn. Nếu hôm nay trời tiếp tục mưa to như hôm qua thì việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn” - ông Long nói.

Ngày 22-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Thống Nhất đã có văn bản yêu cầu Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các địa phương trên địa bàn tích cực tập trung hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, UBND các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Xuân Thiện tiếp tục bố trí nhân sự, huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân xã tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra kỹ các tuyến đường nước chảy để tìm kiếm nạn nhân. Việc tìm kiếm cứu nạn phải thường xuyên, chia ra nhiều hướng cho đến khi tìm thấy nạn nhân.

Theo UBND xã Gia Tân 1, tuyến đường này do H.Thống Nhất quản lý. Là đường nông thôn nên khi triển khai xây dựng ban đầu, mương thoát nước hai bên đường không có nắp đậy. Mới đây, UBND huyện đã có kế hoạch nâng cấp tuyến đường này và sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 1 xác nhận địa điểm xảy ra tai nạn là tuyến đường dân sinh, vào mùa mưa thường xảy ra ngập nước. Địa phương kiến nghị UBND huyện khẩn trương khảo sát, khắc phục và quản lý tốt tuyến đường. Đặc biệt, tăng cường công tác cảnh báo và có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh mỗi khi qua khu vực này.

Từ vụ lọt mương thoát nước nói trên, nhiều người dân H.Thống Nhất bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tuyến đường có mương thoát nước không nắp đậy. Điều đáng nói, cách đây 4 năm, trên địa bàn huyện từng xảy ra một tai nạn khiến một học sinh tử vong do lọt cống trên quốc lộ 20. Do đó, người dân kiến nghị địa phương cần quan tâm đến vấn đề này nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Rà soát các tuyến đường có nắp cống hở

Ông Trần Quang Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng H.Thống Nhất cho biết, sau vụ việc người dân xã Gia Tân 1 bị lọt xuống mương nước mất tích, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát các tuyến đường có mương thoát nước không có nắp đậy. Đặc biệt, trong thời điểm mưa lớn xuất hiện những ngày gần đây thì sẽ khẩn trương thực hiện tránh xảy ra các sự cố tương tự.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202009/mua-lon-mot-nguoi-bi-lot-muong-thoat-nuoc-mat-tich-3023071/