Mưa lớn khiến em gái bất lực nhìn anh bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt ở Cao Bằng

Theo thông tin ban đầu, mưa lũ đã cuốn trôi một người thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xuống suối, lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo địa huyện Nguyên Bình xác nhận thông tin trên. Theo đó, vào hồi 11 giờ cùng ngày, chị Hoàng Mùi Chuổng (SN 2003, dân tộc Dao) cùng anh trai đi xe máy trở về nhà ở xóm Khuổi Mỵ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Mưa lũ kéo dài, giao thông chia cắt.

Mưa lũ kéo dài, giao thông chia cắt.

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 34, đến đoạn qua trụ sở UBND xã Ca Thành, do nước lũ tràn qua mặt đường, chị Hoàng Mùi Chuổng xuống xe, đi bộ, để anh trai đi xe máy qua. Khi đó, chị Chuổng đã trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy siết và mất tích ngay trước mắt chị Chuổng.

“Huyện đã và đang huy động tối đa các lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng đến địa bàn xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tuy nhiên, vẫn chưa tìm được nạn nhân”, vị này cho biết thêm.

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lon-khien-em-gai-bat-luc-nhin-anh-bi-lu-cuon-troi-ngay-truoc-mat-o-cao-bang-a441936.html