Mùa liveshow

Đã thành lệ, mùa thu chính là 'điểm hẹn' của những chương trình âm nhạc. Công chúng ở những dòng nhạc khác nhau có thể gặp gỡ, trò chuyện với những thần tượng âm nhạc của mình. Và hơn thế, những đêm nhạc được đầu tư công phu, khi nghệ sĩ hát 'live' trên sân khấu sẽ giúp cho khán giả có những cảm xúc âm nhạc đặc biệt. Ca sĩ Mỹ Linh cho rằng, một nền âm nhạc nếu không có những đêm live sẽ rất tụt hậu.

Ca sĩ Mỹ Linh trong tour diễn “Thời gian”.

Dấu ấn “Thời gian”

Không chỉ tập trung ở Hà Nội, các liveshow xuất hiện ở cả 3 miền, mang tới cho công chúng những bữa tiệc âm nhạc đích thực. Đáng chú ý có “Thời gian”- tour diễn xuyên Việt của diva Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh em. Theo đó, khán giả yêu nhạc tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có cơ hội thưởng thức những đêm nhạc đẳng cấp, mà ngay cả những người làm nghề kỹ tính cũng thừa nhận. Mỹ Linh không giấu giếm khi cho rằng, “Thời gian” rất thể sẽ là tour diễn xuyên Việt cuối cùng của cô.

Tối qua (18/8), Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh em biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM)- khép lại tour diễn để ghi dấu chặng đường 20 năm làm nghề. Những khán giả đã đến với 4 đêm nhạc của Mỹ Linh hẳn vẫn còn dư âm về những giai điệu của “Hương ngọc lan”, “Trưa vắng”, “Em vẫn thương anh”, “Nắng sớm”…

Khước từ những bản hit một thời như “Chị tôi”, “Thì thầm mùa xuân”, “Biển khát”, Mỹ Linh tuổi 40 làm chủ sân khấu suốt 2 tiếng đồng hồ. Qua 20 bài hát, giọng ca “Tóc ngắn” đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, chính Mỹ Linh là người dẫn chuyện cho tour diễn của mình. Linh dẫn duyên dáng, tự tin nhưng cũng rất thông minh, hóm hỉnh để kể về từng thành viên trong ê-kip đã đồng hành với cô trong suốt 20 năm, như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Hồng Kiên, nhóm bè, và đặc biệt là nhạc sĩ Anh Quân…

Không quá chú trọng trang phục, sân khấu cũng được đạo diễn Phạm Hoàng Nam “tối giản” không màn hình Led để khán giả tập trung vào giọng hát và âm nhạc, “Thời gian” của Mỹ Linh đã thành công khi ca sĩ, ban nhạc và khán giả “chat” cùng nhau.

“Nghề hát hay ở chỗ là cảm xúc không ngày nào giống ngày nào. Vì chúng tôi live. Còn nếu không live thì sẽ không bao giờ có được những cảm xúc ấy. Và đó cũng là lí do vì sao khán giả nên đi xem live, khác hẳn với nghe đĩa vì mỗi ngày một khác. Nhưng cũng đáng tiếc là lâu nay khán giả Việt Nam không còn chú trọng đến việc đi nghe live nữa. Đó là điều đáng tiếc cho chính khán giả và cho nền âm nhạc nước nhà”- Mỹ Linh chia sẻ với báo chí sau đêm diễn ở Hà Nội, đồng thời lý giải thêm: “Bởi cảm xúc đi hát live, ca sĩ và nhạc công hạnh phúc đã đành nhưng khán giả cũng sẽ tìm được những điều không phải lúc nào cũng bắt gặp. Một nền âm nhạc nếu không có những đêm live sẽ rất tụt hậu”.

Danh ca Khánh Ly.

Những cuộc trở về

Trong “mùa liveshow” năm nay lại tiếp tục ghi nhận những cuộc trở về. Đó là cuộc trở về của “người đàn bà hát” Khánh Ly. Ở tuổi 75, Khánh Ly về nước làm những đêm diễn ở các thành phố lớn như Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, TP HCM.

Tối 12/8, đêm nhạc “Như một lời chia tay” đầu tiên đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dù trùng thời gian với đêm thứ 2 trong tour diễn “Thời gian” của Mỹ Linh, nhưng khán giả của hai giọng ca hoàn toàn khác. Và công chúng vẫn dễ say lòng với Khánh Ly khi bà hát live gần 20 ca khúc. Dù không còn vang, lảnh lót như thời thanh xuân đã xa, nhưng tiếng hát Khánh Ly lần này vẫn có sức hút riêng. Xen giữa bài hát này với bài hát khác, là những câu chuyện. Người ta đã ví, Khánh Ly như người kể chuyện rong xuyên thế kỷ. Chuyện bà kể, tất nhiên, bao giờ cũng “ăn khách” khi có nhiều chi tiết liên quan đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Tôi học được ở ông Trịnh Công Sơn rất nhiều điều, mặc dù không bao giờ ông nói ra nhưng qua tất cả từ cách ông ngồi, đến cách ông ăn uống. Một đời Trịnh Công Sơn là cô đơn và tình yêu đối với Trịnh Công Sơn là những nét đẹp thoáng qua trong đời sống. Tình yêu của Trịnh Công Sơn chúng ta không thể sờ thấy được, không thể nắm được, bởi đó chỉ là tình yêu trong trí tưởng tượng của ông mà thôi!”- Khánh Ly nói.

Có những khán giả đến đêm nhạc vì yêu giọng ca Khánh Ly của một thời. Giọng hát nhắc nhớ họ về những tháng ngày xưa cũ. Những kỷ niệm rong rêu. Có người đến đêm nhạc vì thích cách kể chuyện của bà. Những câu chuyện thành “đặc sản” riêng của liveshow Khánh Ly. Và cũng nhiều người, tò mò vì Khánh Ly đã lựa chọn tên bài hát “Như một lời chia tay” để làm tên cho cuộc trở về này.

“Trong đời sống rồi có lúc phải chia tay thôi, đó là điều mà chúng ta ai cũng biết. Sớm hay muộn chia tay là chia tay, cứ tập nghĩ đến điều đó thì trong lòng sẽ rất là bình an và biết được rằng mình chia tay, mình ra đi không phải mình sẽ mang theo cái gì mà mình để lại cái gì cho những người thương yêu mình, để lại một tấm lòng” - Khánh Ly giãi bày.

Sau Hà Nội, danh ca Khánh Ly sẽ dừng chân tại Đà Nẵng và liveshow “Như một lời chia tay” sẽ diễn ra vào 1 đêm duy nhất 20h ngày 1/9.

Một ca sĩ khác cũng có cuộc trở về, đó là Bằng Kiều – một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả và khẳng định tên tuổi của mình gần 30 năm qua với nghệ thuật. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang sân khấu là những câu chuyện cuộc đời, những góc khuất mà anh giữ riêng cho mình giữa cuộc sống nhiều thăng trầm. Bởi thế, anh quyết định kể “Câu chuyện Bằng Kiều - Trái tim không ngủ yên” bằng liveshow diễn ra trong 2 đêm (18 và 19/8) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Quãng thời gian gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Bằng Kiều vẫn giữ được lửa và sự yêu mến của khán giả yêu nhạc. Hình ảnh của một giọng ca nam tính, lãng du qua từng giai điệu khiến không biết bao lần khán giả thổn thức và rung lên từng nhịp cảm xúc. Và trong liveshow lần này tiếp tục là sự ghi dấu đó, xen lẫn những dòng hồi ức về cuộc đời mình.

Ở đó, khán giả sẽ thấy Bằng Kiều từ ngày đầu của những năm 1990, Bằng Kiều trong Quả Dưa Hấu; Bằng Kiều với “Trái tim không ngủ yên”, “Trái tim bên lề” hay Bằng Kiều với những rực rỡ của ánh đèn sân khấu nhưng đâu đó có cả những nỗi niềm phía sau màn nhung.

Tại đây, những ca khúc hit, những bản Bolero đóng “mác” Bằng Kiều sẽ là những lời tự sự do chính anh biên tập sẽ được vang lên cùng khán giả. Không những vậy, Bằng Kiều còn kết hợp cùng đôi danh hài Quang Thắng – Vân Dung. Chương trình còn có sự góp mặt đặc biệt của diva Hồng Nhung, Minh Tuyết, Tú Dưa.

Cao Minh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-nhac/mua-liveshow-tintuc413087