Mưa lịch sử tại Đà Nẵng 'giúp' người dân vớt cả tấn cá
Mặc dù trời vẫn chưa ngớt mưa nhưng hàng trăm người dân Đà Nẵng vẫn đổ xô ra bãi biển Nguyễn Tất Thành để vớt cá từ các sông, hồ đổ về theo trận mưa lịch sử.
Đến trưa 10.12, anh Trần Văn Hà (trú tại Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã vớt được cả tấn cá ngay tại khu vực bãi biển sát cửa xả Tôn Thất Đạm với đường Nguyễn Tất Thành.
Không riêng gì anh Hà, từ sáng sớm, người dân vốn làm nghề biển sinh sống dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã hò nhau ra bãi biển Xuân Thiều để kéo, vớt “lộc” trời cho sau mưa lớn.
Theo anh Hà, trận mưa lớn lịch sử xảy ra từ đêm 8.12 đến ngày 10.12 đã mang một lượng cá rất lớn từ các ao, hồ… đầu nguồn ra biển.
“Chúng tôi tranh thủ thời điểm này để mưu sinh. Dù mưa có lớn và lạnh tê tái nhưng chịu khó quét một mẻ lưới gần bờ cũng được vài chục cân cá”, anh Hà nói.
Theo ghi nhận của PV, mặc dù quét cá trên bờ biển nhưng các loại cá chủ yếu là cá nước ngọt, như: cá rô, cá lóc, cá trắm… Đặc biệt, hàng chục người dân vớt được hàng tạ cá trê, trong đó có những con cá có trọng lượng “khủng” từ 3-5 kg/con. Chỉ cần dùng lưới quét một vòng, người dân dễ dàng bắt được vài kg cá.
Cá sau khi được vớt lên được những người phụ nữ đem ra bán ngay bên đường Nguyễn Tất Thành với từng mẻ có giá dao động từ 20.000 – 30.000 đồng. Trong khi đó, cá trê khủng được bán với giá ước lượng 150.000 – 200.000 đồng/con.
Bà Hoàng Thị Thảo, một người phụ nữ mua cá vớt được cho hay, bà đứng ra thu mua các loại cá ngay tại chỗ rồi bán lại. “Tôi sinh sống ở TP này mấy mươi năm qua chưa bao giờ chứng kiến trận mưa to rồi mang theo nhiều cá đến vậy. Cũng không mấy khi nên tôi tranh thủ, bán chút mà cũng lãi được 500.000 đồng”, bà Thảo nói.