Mùa hoa không đi qua

Có nỗi xót xa, không dữ dội như lũ cuốn, không ướt đầm như mưa tuôn, nhưng vẫn làm lòng người đau đớn khi những ngày qua phải đọc những dòng thông báo từ nơi rốn lũ: ngành giáo dục xin phép không nhận hoa, quà chúc mừng trong ngày Tết của các thầy cô, ngày 20/11.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không nhận hoa, không nhận quà, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế, “xin được nhận những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng thiệp chúc mừng điện tử. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên trong toàn ngành trên tinh thần thân ái, tiết kiệm; đồng thời là sự chia sẻ những khó khăn, sự hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân ở những vùng bão lũ, thiên tai trong thời gian qua”. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng “trân trọng thông báo chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng”.

Vào những ngày này, nhiều trường học ở Quảng Trị, các thầy cô buổi sáng đứng lớp, buổi chiều người dọn bùn, phơi sách, người đến các thôn bản vận động học sinh trở lại trường. Nếu có hoa, quà cho ngày 20/11, thì hẳn là họ đã mang đến tặng lại cho học sinh để “kéo” các em trở lại trường sau thời khắc kinh hoàng vì lũ dữ. Nhưng đến cỏ dại còn bị cuốn trôi xơ xác nữa là lá hoa, sao có thể còn lại được.

Mưa lũ tháng 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khiến khoảng 200 trường học với gần 310 điểm trường học bị ngập lụt, gần 14.000 bộ sách giáo khoa bị ướt, cuốn trôi và gần 40.000 cuốn vở bị ướt, không sử dụng được, thiệt hại về cơ sở vật chất xấp xỉ trăm tỷ đồng.

Ở Quảng Bình, nước lũ vừa rút, các thầy cô đã tự gọi nhau đến trường quét dọn bùn đất. Họ bảo nhau, nhà có thể để đó rồi dọn sau, dọn trường sạch sẽ trước để đón các em học sinh trở lại học. Dù bùn đất đã bám chặt từng ngõ ngách khuôn viên, tường nhà, bàn ghế, để làm sạch được là rất trầy trật, nhưng vẫn phải cố làm thật nhanh, chậm một ngày là học sinh chậm chương trình học một ngày, thiệt thòi cho các em. Đâu đâu sân trường cũng là bùn đất, ướt nhẹp và lầy lội. Học trò vùng lũ đang thèm lắm những ngày nắng lên đến lớp, để lại có thể thấy được hình ảnh, “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…”.

Tiết kiệm từ không nhận hoa và quà tặng trong ngày 20/11 của các thầy cô vùng lũ, con số nếu tính toán cụ thể ra được, có lẽ cũng không được bao nhiêu. Lúc không có lũ, hoa và quà mà thầy cô nhận được cũng còn không được bao nhiêu khi mà địa phương nghèo, người dân nghèo. Bởi vậy, nên mới càng thấy xót xa.

Nhưng mùa hoa không đi qua, khi tấm lòng của những người theo đuổi sự nghiệp trồng người, dù trong hoàn cảnh nào, muôn đời luôn là cao đẹp. Mùa hoa không đi qua, khi Chính phủ, luôn nỗ lực giữ đúng cam kết, càng lúc gian khó, càng không bỏ sót một ai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lật giở từng trang sách ướt khi đến thăm một trường học tại Quảng Bình. Ông nhắc đi nhắc lại thời điểm này, phải dành ưu tiên cao nhất cho việc giáo viên trở lại bục giảng, học sinh trở lại trường. Lãnh đạo địa phương phải chú ý động viên, hỗ trợ giáo viên. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, trường học, công trình hạ tầng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo vệ sinh trường lớp; vận động toàn ngành, toàn quốc hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học vùng lũ.

Trong vòng hơn một tháng, Chính phủ liên tiếp ra các quyết định cứu trợ hàng nghìn tỷ đồng, cấp phát hàng chục nghìn tấn gạo cho các địa phương vùng lũ. Mới đây nhất, ngày 17/11, Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.303,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hà Tĩnh 3.000 tấn gạo, Nghệ An 303,465 tấn gạo và Bình Định 1.000 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Trước đó, Chính phủ đã hỗ trợ 500 tỷ đồng cho 5 địa phương miền Trung, đồng thời có cơ chế hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do tác động của thiên tai trong tháng 10/2020 cho người dân một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khoảng 1.000 tỷ đồng; xuất cấp 11 nghìn tấn gạo…

Đoàn Trần

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-11-20/mua-hoa-khong-di-qua-95536.aspx