'Mùa hè kinh hoàng '84' và những câu chuyện 'dọa ma' khác

Không hẹn mà gặp, hàng loạt phim điện ảnh tung hoành trên màn ảnh rộng từ nay đến cuối năm lại là dạng phim kinh dị, từ phim Mỹ đến phim Thái, đủ sức làm 'thót tim' khán giả. Và với những nhà làm phim Việt đam mê đề tài này thì cách thể hiện từ những phim kinh dị nước ngoài sẽ là những tham khảo kinh nghiệm quý giá, nhất là khi phim Việt mới chỉ dừng ở mức trung bình…

Cảnh phim “Mùa hè kinh hoàng ’84”. Ảnh do CGV cung cấp

Thông điệp sau vụ mất tích của những đứa trẻ

“Mùa hè kinh hoàng ’84 (Tựa gốc: Summer of ’84) lấy cảm hứng từ những vụ mất tích trẻ em bí ẩn ở vùng ngoại ô vào năm 1984, với cách kể không dùng kỹ xảo, mang không khí hoài niệm, phim đưa khán giả vào cuộc điều tra của những “thám tử nhí nghiệp dư”. Nghi ngờ người hàng xóm là một cảnh sát mẫu mực Wayne Mackey có thể là sát nhân hàng loạt, anh chàng tuổi teen Davey Armstrongs đã thuyết phục 3 người bạn thân dành trọn mùa hè để lên kế hoạch theo dõi và thu thập bằng chứng vạch trần tội ác của gã.

Nhưng nếu chỉ có thể thì khi trình chiếu tại Liên hoan Cinepocalyspe ở Chicago, phim đã không đoạt giải Kịch bản xuất sắc cho đồng biên kịch Matt Leslie và Stephen J.Smith, cũng như gây ấn tượng tại Liên hoan phim Sundance 2018. Bộ ba đạo diễn trẻ Francois Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell còn khéo léo cài cắm vào phim những tình tiết đắt giá về sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như sự thay đổi vĩnh viễn trong nhận thức của các cư dân ngoại ô về sự yên bình.

“Mùa hè kinh hoàng ‘84” mang đậm chất phiêu lưu, hấp dẫn và có chút khác biệt chính là bầu không khí hoài niệm của những năm 80 thế kỷ trước...

Phim ra mắt vào 31.8.2018, quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng gồm Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Caleb Emery và Cory Gruter-Andrew, bên cạnh người đẹp Tiera Skovbye trong vai Nikki Kaszuba - người chị quyến rũ và là “rung động đầu đời” của những chàng thiếu niên nghịch ngợm.

“Mầm chết” và những tác phẩm đáng chờ đợi

“Mầm chết” (Tựa gốc: Viral), phim kinh dị mới đến từ Thái Lan mang đến sự kết hợp giữa 2 yếu tố tâm linh và sự phát triển của công nghệ trong thời hiện đại. Phim bắt đầu với việc nhân vật chính tham gia một trò thực tế và giành chiến thắng tại một căn nhà bỏ hoang. Cô gái quyết định chụp lại một tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm mà không hề hay biết đến sự xuất hiện của một hồn ma đầy giận dữ…

Vào vai nữ chính của phim là nữ diễn viên trẻ triển vọng Ploy Sornarin. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Ploy đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong mắt khán giả Thái Lan nhờ vẻ đẹp tinh khôi cùng khả năng diễn xuất thiên bẩm. Năm 2016, Ploy từng nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc của Hiệp hội Phim ảnh Thái Lan với bộ phim kinh dị được đánh giá cao là Karma. Năm 2018, Ploy đã đánh bại các đàn chị để giành giải Nữ phụ xuất sắc nhờ vai diễn Nid trong tác phẩm kinh dị Siam Square. Với cái duyên trong dòng phim kinh dị, Ploy Sornarin hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng với Mầm Chết.

Tiếp sau “Mầm chết” sẽ là “Halloween” và “Chiến dịch Overlord” đều mang đến những câu chuyện khá độc. “Halloween” đánh dấu sự trở lại của siêu sao Hollywood Jamie Lee Curtis và dự kiến khởi chiếu từ ngày 19.10.2018. Trong khi đó, “Chiến dịch Overlord” quy tụ êkíp tài năng với đạo diễn Julius Avery (“Son of a Gun”) cùng với đó là dàn diễn viên tiềm năng như Jovan Adepo, Wyatt Russell và Pilou Asbek…

Có thể thấy phim kinh dị Việt so với các phim ngoại kém về cách kể, về câu chuyện độc đáo đặc biệt là sự kết hợp thời đại công nghệ số với các yếu tố kinh dị…

Việt Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/mua-he-kinh-hoang-84-va-nhung-cau-chuyen-doa-ma-khac-627291.ldo