Mùa Hè Hà Nội rực rỡ với những hàng hoa đủ sắc màu

Những ngày tháng Năm này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới mang sắc tím, đỏ, vàng... đan xen của những loài hoa đặc trưng mùa Hạ. Đường phố Thủ đô như bừng sáng rạng rỡ đủ sắc màu.

 Mùa hạ lững lờ trôi qua khung cửa sổ đem theo những thơ mộng, mơ màng của một mùa bằng lăng chớm nở. (Ảnh: Vietnam+)

Mùa hạ lững lờ trôi qua khung cửa sổ đem theo những thơ mộng, mơ màng của một mùa bằng lăng chớm nở. (Ảnh: Vietnam+)

Hoa bằng lăng (hay còn được gọi là bằng lăng nước) có nguồn gốc từ Ấn Độ, Đông Nam Á và một số nước có khí hậu nhiệt đới. Đây là loại cây thân gỗ, phân nhiều nhánh ở trên cao. Hoa thường nở rộ vào mùa Hè với nhiều màu sắc khác nhau như tím, hồng, trắng pha chút tím. (Ảnh: Vietnam+)

Tương truyền trong dân gian, trong một lần công chúa út con của vua trời phạm quy cấm kỵ, trót yêu chàng thư sinh dưới dương gian đã làm vua cha nổi giận, hóa phép nàng thành hoa bằng lăng. Thế nên từ đó người ta cho rằng hoa bằng lăng tím là loài hoa của sự thủy chung. (Ảnh: Vietnam+)

Hoa bằng lăng cũng từ đó trở thành loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng của mối tình đầu thuở học trò. ‘Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng/Mà đượm màu tím biếc/ Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc/ Ôi màu mực tím năm nào…’ (Vũ Hoàng – Mỹ Tâm). (Ảnh: Vietnam+)

Hoa mọc thành chùm lớn tạo nên sắc tím ấn tượng. Cánh hoa mỏng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Quả bằng lăng xuất hiện khi hoa tàn phai. Quả khá cứng và có hạt bên trong, có tác dụng an thần và dễ ngủ. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh sắc tím của bằng lăng, muồng hoàng yến như đang điểm thêm sắc vàng vào bức tranh rực rỡ của mùa Hè Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn,... Đây cũng là quốc hoa của Thái Lan với tên gọi 'dok khuen,' tượng trưng cho màu sắc hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Vietnam+)

Mỗi mùa hoa chỉ kéo dài khoảng 2-3 tháng song cũng đủ tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng những ai có dịp ngắm nhìn bởi màu sắc rực rỡ của nó. (Ảnh: Vietnam+)

Những chùm muồng hoàng yến vàng rực khắp cả dãy phố tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt. Ở Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng nhiều nhất ở những con đường ven hồ Tây như Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Quảng Bá… (Ảnh: Vietnam+)

Những cánh hoa mỏng manh mang sắc vàng rực rỡ khẽ đung đưa trong gió. Dường như những chùm muồng hoàng yến càng trở nên kiêu sa lạ kỳ dưới cái nắng mùa Hè. (Ảnh: Vietnam+)

Dọc theo đường Đào Tấn, Trần Thái Tông, Đinh Núp, Kim Mã…, bằng lăng nở rực rỡ sắc tím, phủ tán rộng mang lại bóng râm, không gian tươi mới, đầy sức sống trong những ngày hè oi ả. (Ảnh: Vietnam+)

Sắc đỏ của phượng luôn là dấu hiệu khi Hè sang. Thông thường, cứ độ tháng Năm, con đường ven bờ sông Tô Lịch và hồ Tây sẽ đỏ rực màu hoa đỏ. Thế nhưng năm nay, do thời tiết không thuận nên hoa nở ít hơn so với mọi năm. (Ảnh: Vietnam+)

Màu hoa đặc trưng của mùa Hè phía Bắc. (Ảnh: Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-mua-he-ha-noi-ruc-ro-voi-nhung-hang-hoa-du-sac-mau/716346.vnp