Mưa gió thế này, làm gì để không 'down mood'?

Ảnh hưởng của bão, khắp nơi đang mưa tầm tã. Bạn không biết làm gì trong những ngày mưa? Đừng vội chán nản, hãy nghía qua bài viết này nào.

Cái này chắc khỏi phải nói. Tiết trời man mát, mà bạn lại ngại ra ngoài. Chả có việc gì thích hơn vùi đầu trong chiếc chăn của bạn và đánh một giấc thật dài.

Có ngủ thì phải có ăn. Ngủ đã đời thì khi dậy ắt hẳn sẽ có chiếc bụng đói. Vậy ăn là lựa chọn tiếp theo. Bạn có thể tự nấu những món bạn thích, hoặc đơn giản là nhấc điện thoại và gọi ship đồ ăn đến nhà. Những món nóng nóng cay cay là một lựa chọn cực kỳ thích hợp trong thời tiết này đấy.

Nghe có vẻ hơi "điên", nhưng thực sự thú vị. Các quán cà phê trong những ngày này thường không đông đúc như ngày thường, vậy nên bạn sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh và ấm áp vô cùng lạ lẫm. Đi một mình hay đi với "cạ cứng" đều rất ổn đó nhé.

Lại là một sự lựa chọn "điên" khác. Phố phường ngày mưa có những nét đẹp khác lạ về cả cảnh vật lẫn con người. Hãy tự cảm nhận. Nhớ mang áo mưa hay ô dù đầy đủ nhé.

Đã bao lâu rồi bạn chưa đọc một cuốn sách nào. Thời tiết này, một cuốn sách và một tách trà hoặc một ly cà phê đi kèm chút nhạc sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.

Nghe như đùa. Nhưng đây là lời khuyên thật sự nghiêm túc... Đừng nghĩ rằng trời nắng mới có thể chụp ảnh được. Có quá nhiều thứ để chụp trong những ngày mưa này: chân dung, streetlife.... Những bức ảnh chụp khi trời mưa sẽ mang một màu sắc rất riêng.

Du An

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/photo/nhip-song/mua-gio-the-nay-lam-gi-de-khong-down-mood-3794344.html