Mùa giải bản lề của Jota?

Trong một trận đấu sự chú ý dồn hết vào tình huống Cristiano Ronaldo bực tức vì bị từ chối bàn thắng, nhiều người quên mất Diogo Jota chính là tác giả hai pha lập công của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Serbia ở lượt trận thứ hai bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu hôm 28-3.

Tuy chỉ cao 1m78 nhưng Jota (giữa) ghi hai bàn thắng vào lưới Serbia đều bằng đầu. Ảnh: Goal

Tuy chỉ cao 1m78 nhưng Jota (giữa) ghi hai bàn thắng vào lưới Serbia đều bằng đầu. Ảnh: Goal

Ở phút 90+3, Ronaldo có pha đưa bóng qua vạch vôi của Serbia nhưng chẳng hiểu sao các trọng tài lại không công nhận bàn thắng, khiến Bồ Đào Nha phải chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 2-2 trước đội chủ nhà. Trước đó, sự tinh ranh, khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng đã giúp Jota hai lần thắng không chiến với hàng thủ Serbia, vốn được chỉ huy bởi hậu vệ cao tới 1m95, Nikola Milenkovic.

Không chỉ nổ súng, Jota còn có 2 pha đi bóng, 2 lần tạt bóng và mang về 3 quả đá phạt cho “Brazil của châu Âu”. Sức trẻ và lối chơi xông xáo trực diện của tiền đạo 24 tuổi thực sự đem lại sức sống cho nhà đương kim vô địch EURO. Trong 4 trận đá chính gần nhất cho tuyển Bồ Đào Nha, anh in dấu giày vào 7 bàn thắng, bao gồm 5 lần trực tiếp lập công cùng 2 kiến tạo. Cộng với 10 bàn thắng cho CLB Liverpool, Jota đã có cả thảy 15 bàn ở mùa bóng này.

Kể từ sau khi chuyển đến Liverpool hồi hè 2020, Jota lập tức tạo ảnh hưởng với khả năng nổ súng đều đặn trong những lần hiếm hoi góp mặt trên sân (do chấn thương). Trong 12 lần khoác áo “Lữ đoàn đỏ” ở giải Ngoại hạng Anh (EPL), Jota bỏ túi 6 pha lập công (trung bình 117 phút/bàn). Ở Champions League, phong độ ghi bàn của anh thậm chí còn ấn tượng hơn khi chỉ cần trung bình 108 phút để khiến đối phương vào lưới nhặt bóng 1 lần, trong đó có cú hat-trick đáng nhớ vào lưới Atalanta tại vòng bảng hồi tháng 11. Đây là điều hiếm khi xảy ra với các tân binh, nhất là những người từ đội bóng nhỏ gia nhập đội bóng lớn hơn. Những bản hợp đồng mới thường phải mất một thời gian để thích nghi được với bóng đá của HLV Jurgen Klopp.

Nhưng dường như thuyền trưởng Liverpool biết cách khai thác tiềm năng của Jota và giúp anh tỏa sáng hơn. Nếu ở đội bóng cũ Wolverhampton, Jota quen với lối đá phòng ngự phản công thì đến sân Anfield, anh vẫn có đất để phát huy sở trường với cách lên bóng thần tốc của nhà đương kim vô địch EPL. Bên cạnh đó, Jota cũng được trui rèn khả năng pressing dưới bàn tay của HLV người Đức và kỹ năng chiếm lấy khoảng trống khi đối đầu với những đội phòng ngự lùi sâu.

Có phí chuyển nhượng tới gần 60 triệu USD, đứng trong hàng ngũ Liverpool, tỏa sáng ở cả giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh EPL lẫn Champions League và nay là vòng loại World Cup - tất cả như một giấc mơ đối với Jota. Bởi cách đây không lâu, thực tế này chẳng khác nào “ánh sáng của thiên đường” xa xôi với một cầu thủ không được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp như Jota. Và để bù đắp cho sự thiếu bài bản ở chặng đầu sự nghiệp, anh luôn cố gắng chơi năng nổ, quyết liệt nhất có thể. Cùng khả năng dứt điểm tuyệt vời, Jota luôn chinh phục cảm tình của các đồng đội, Ban huấn luyện cũng như các CĐV ở những đội bóng từng khoác áo.

Phong độ cao của Jota trong màu áo CLB lẫn đội tuyển cho thấy đây có thể là mùa giải bản lề, đưa anh từ một tiền đạo giàu tiềm năng lên thành ngôi sao lớn.

BÌNH DƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/mua-giai-ban-le-cua-jota-a131799.html