Mùa đào chín sớm trên cao nguyên Bắc Hà

Cứ độ cuối tháng 4 đầu tháng 5, đào Pháp chín sớm lại đỏ lựng trên các nương đồi và bày bán ở chợ Bắc Hà (Lào Cai), thu hút du khách bởi vị ngọt mát và giòn thanh. Đào Pháp chín sớm như một 'sản phẩm du lịch' riêng có của vùng đất được mệnh danh là 'cao nguyên trắng', trên độ cao hơn nghìn mét so mực nước biển.

Cứ độ cuối tháng 4 đầu tháng 5, đào Pháp chín sớm lại đỏ lựng trên các nương đồi và bày bán ở chợ Bắc Hà (Lào Cai), thu hút du khách bởi vị ngọt mát và giòn thanh. Đào Pháp chín sớm như một “sản phẩm du lịch” riêng có của vùng đất được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, trên độ cao hơn nghìn mét so mực nước biển.

Theo ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN và PTNT huyện Bắc Hà, toàn huyện hiện có khoảng 70 ha đào Pháp, giống DT 2 và Micret, tập trung ở các xã: Tà Chải, Na Hối, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà. Quả đào Pháp được giá, vì mẫu mã đẹp, tươi ngon, lại chín sớm lêch vụ so với đào bản địa truyền thống nên dễ bán.

 Được trồng trên các nương đồi của người dân các xã Tà Chải, Na Hối, Bản Phố (Bắc Hà).

Được trồng trên các nương đồi của người dân các xã Tà Chải, Na Hối, Bản Phố (Bắc Hà).

Ông Nguyễn Huy Trung, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bắc Hà cho biết: Đào Pháp chín sớm đã mang lại nguồn lợi kép cho người nông dân Bắc Hà, vừa có nguồn thu từ thu hái quả, vừa thu hút khách du lịch tới thăm quan, trải nghiệm…

Cây đào Pháp mới hai tuổi đã ra rất nhiều quả.

Quả chín lên màu rất đẹp.

Vị ngọt mát và giòn thanh.

Vào mùa thu hoạch, đồng bào mang xuống bán ở thị trấn Bắc Hà.

Đào Pháp chín sớm rất thu hút người tiêu dùng và du khách khi đến đây.

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-lich/mua-dao-chin-som-tren-cao-nguyen-bac-ha-646248/