Mùa chiến thắng

Đến Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) khi đơn vị tổ chức buổi giao lưu văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui”, chúng tôi gặp chiến sĩ mới Đinh Văn Sáu, người dân tộc Ca Dong, quê huyện Sơn Tây.

Với giọng chất phác, Sáu kể về gia đình mình: “Em đã có vợ và con trai 3 tuổi. Nhận lệnh nhập ngũ, em phấn khởi lên đường. Vào đơn vị, em thấy thật tự hào. Mấy bạn trong xóm em nhập ngũ cùng đợt cũng nghĩ vậy”. Tôi hỏi: “Em có nhớ vợ con không?”. Sáu bẽn lẽn: “Nhớ lắm chứ, nhưng em xác định rồi, phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ về lao động nuôi vợ con”.

Rồi Sáu say sưa kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng dẫu chưa nhiều nhưng đã có không ít kỷ niệm. Đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như tuyên truyền về chiến thắng 30-4, chiếu phim tài liệu, giao lưu văn nghệ, sinh nhật chiến sĩ… Lúc nào không khí đơn vị cũng rất vui. "Ở quê em mùa này đang là mùa Lễ hội Đâm trâu-một lễ hội rất linh thiêng của người Ca Dong, còn đơn vị thì tổ chức nhiều hoạt động mừng các ngày lễ, em nghĩ đó là "mùa chiến thắng"-Sáu hồn nhiên kể, ánh mắt trong veo như giọt sương sớm. Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng nghe Sáu nói: “Em xin phép vào cổ vũ đêm giao lưu sắp bắt đầu. Chắc là hôm nay vui lắm, vì không chỉ có bộ đội hát mà còn có đại biểu cấp trên về dự, có anh chị em đơn vị kết nghĩa cùng tham gia”. Chàng trai Ca Dong thuần phác nhanh chóng hòa cùng đồng đội trong đêm giao lưu. “Mùa chiến thắng”-cách gọi của Đinh Văn Sáu làm chúng tôi thật bất ngờ và cảm phục...

HUỲNH BÁ DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/mua-chien-thang-508326