Mua bán đêm ở Sài Gòn

Người thì vì cuộc sống mưu sinh. Kẻ thì tụ tập nhậu nhẹt, đua đòi, ăn chơi… Tất cả làm lên bức tranh với nhiều điểm sáng nhưng cũng không ít điểm tối trong hoạt động mua bán đêm ở Sài Gòn.

Ở TP.HCM, chỉ tính riêng ba ngôi chợ hoạt động sầm uất vào ban đêm là chợ Kỳ Hòa (Q.10), Bến Thành (Q.1), và chợ Bình Tây (Q.6), đã có hàng ngàn hộ tiểu thương buôn bán. Mua bán đêm ở Sài Gòn từ lâu đã trở thành "nguồn sống" của nhiều người, trong đó nhiều nhất là những người dân nhập cư, với nghề mua gánh bán bưng.

Cô Nguyễn Thị Giang, quê Quảng Ngãi, chuyên bán hàng ăn tâm sự: “Ngoài quê đất chẳng có bao nhiêu, làm ruộng không đủ ăn, bạn bè rủ vào Nam kiếm sống nên tôi vào. Không nghề nghiệp, lại lớn tuổi nên tui chọn việc mua gánh bán bưng để kiếm đồng vào đồng ra. Ngày nào bán đắt cũng kiếm được gần trăm ngàn, còn trung bình mỗi ngày kiếm được vài ba chục”. Đối với nhiều người, số tiền đó không nhiều nhưng với bản thân cô thì rất quý. Hằng tháng, sau khi trừ các khoản tiền nhà trọ, ăn uống… cô cũng gửi về cho chồng và hai con được trên 600.000 đồng.

Cô Giang đang bán hàng ăn bên lề đường khu công nghiệp Tân Bình - Ảnh: Đ.T

Bán súp cua, hủ tiếu gõ đêm tuy hơi vất vả nhưng được cái cũng có ăn hơn. Chị Hà Thị Oanh, chuyên nghề bán súp cua ở khắp các nẻo đường quận Tân Bình, cho biết: Mỗi đêm, nếu bán được một nồi súp cua chị lãi được trên trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, chuyện mua bán, đắt hay ế là thường tình. Có hôm hơn 1 giờ sáng chị mới về đến nhà, nhưng cũng chỉ kiếm được vài ba chục ngàn do bán ế. Nhưng theo chị như vậy còn sướng hơn làm ruộng ở quê rất nhiều. Vì hiện tại, chị còn dư dả chút đỉnh phòng khi đau ốm...

Mua bán đêm ở Sài Gòn nhiều nhất có thể kể đến là các quán nhậu, như trên đường bờ kè Nhiêu lộc - Thị Nghè; lề đường các khu công nghiệp, khu dân cư… Các quán nhậu này hoạt động từ chiều cho đến tận khuya, nhưng có lẽ xôm tụ nhất là sau 23 giờ.

Đa phần các quán nhậu đêm đều lấy vỉa hè đặt bàn nhậu, tạo ra cảnh nhếch nhác khắp nơi. Thức ăn thừa bị vứt bừa bãi, tiểu tiện tự do, gây ô nhiêm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Nhưng không chỉ có thể, hơi men còn là nguyên nhân của không biết bao nhiêu cuộc ẩu đả, xích mích, kể cả những cái chết thương tâm.

Chỉ một đoạn ngắn trên lề đường Cầu Xéo đã có gần chục quán nhậu hoạt động sáng đêm - Ảnh: Đ.T

Chú Hoàng, chạy xe ôm ngay bên dưới chân Cầu Kiệu, gần quán nhậu Mười Trí cho biết, nhiều năm nay chú đã chứng kiến không ít tai nạn hết sức thương tâm do say rượu nổi máu yên hùng, điều khiển xe quá tốc độ.

Đáng báo động là tình trạng nhậu khuya hiện tại đã và đang có sự góp mặt ngày càng đông các cô cậu sinh viên đại học.

Thiết nghĩ, không ai có thể phủ nhận hoạt động mua bán vào ban đêm đã giúp rất nhiều người nghèo, nhất là những người dân nhập cư, không nghề nghiệp, không trình độ, không vốn liếng có kế sinh nhai. Và mua bán đêm đã thực sự đáp ứng nhu cầu ăn uống của nhiều người, nhất là những công nhân làm ca, những bác tài xe ôm, xích lô,… chuyên hoạt động về đêm. Vấn đề là phải làm sao để giữ được vẻ mỹ quan đô thị, an ninh trật tự xã hội...

Đỗ Thông

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/mua-ban-dem-o-sai-gon-370927.html