MU- vì sao ra nông nỗi này?

Khi cả Liverpool và Man City đều đang tỏ rõ sức mạnh thì mục tiêu của MU tại Premier League chỉ là top 4. Nhưng việc để thua 1-6 trước Tottenham đã khiến cho người ta nghi ngờ về năng lực của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

MU đang có cả vấn đề ở hàng thủ lẫn hàng công, trong 5 trận đấu gần nhất, Man Utd chỉ có 2 trận thắng nhưng để thua tới 3 trận. Nếu như hàng công cho thấy sự yếu kém khi chỉ ghi được 8 bàn thắng thì hàng thủ cũng tệ không kém khi cũng đã để lọt lưới 8 bàn. Những trận đấu đầu mùa có thể thấy được rõ sự mệt mỏi trong những bước chạy của các cầu thủ Man Utd khi họ đang có lịch thi đấu dày đặc và còn không được nghỉ ngơi đủ thời lượng như các đối thủ.

Mối lo hàng thủ

Điển hình nhất có lẽ là Paul Pogba, ngôi sao người Pháp trong suốt quãng thời gian xuất hiện trên sân trong trận gặp Brighton đã không tạo ra bất kỳ cơ hội nào, không có nổi cú sút, không có lần tắc hoặc cản phá nào và sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất đội, đạt vỏn vẹn 71%. HLV Ole dường như đang giành quá nhiều đặc ân cho tiền vệ này trong sơ đồ 4-2-3-1 mà ông yêu thích.

 Trung vệ Harry Maguire tiếp tục là tội đồ khi phạm liên tiếp hai sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới 2 bàn thua đầu tiên của đội chủ nhà. Ảnh MUFC

Trung vệ Harry Maguire tiếp tục là tội đồ khi phạm liên tiếp hai sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới 2 bàn thua đầu tiên của đội chủ nhà. Ảnh MUFC

Mặc dù phong độ như thế, nhưng khi được đá trên sân Old Trafford không ai dám nghĩ MU sẽ trắng tay. Đơn giản đối thủ cũng đang có vấn đề, trong 5 trận đấu gần nhất, Tottenham có được 3 thắng lợi, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Hơn nữa lâu nay Gà trống vẫn được coi là “đối thủ” ưa thích của Quỷ đỏ.

Kể từ năm 1993 cho tới nay, cả hai đội bóng đã đối đầu nhau 60 lần và Quỷ Đỏ đang chiếm lợi thế cực lớn với 40 lần hát vang ca khúc khải hoàn. Trong khi đó, con số này bên phía Tottenham chỉ là 9 trận và còn lại có 11 lần hai hai đội cầm chân nhau. M.U lại đang bất bại trong 3 lần gặp Spurs gần nhất. Có chăng là Jose Mourinho, ông thầy cũ của MU được đánh giá cao hơn HLV Ole Gunnar Solskjaer.

HLV Solskjaer không giấu ý đồ chơi tấn công phủ đầu Tottenham khi chân sút trẻ Greenwood được tung ra sân từ đầu để sánh cùng cặp đôi tiền đạo Rashford và Martial. Cả 2 nhà cầm quân Solskjaer lẫn Mourinho vẫn chưa tung ra sân những tân binh nổi tiếng vừa chiêu mộ mùa này. Đó là Gareth Bale (người không có tên trong danh sách thi đấu của Tottenham ở trận này), trong khi Donny van de Beek vẫn ngồi trên băng ghế dự bị của M.U.

Phong độ hàng phòng thủ MU đang quá tệ hại. Ảnh MUFC.

Jose Mourinho cao tay

Thực tế trận đấu diễn ra tại Nhà hát của những giấc mơ đã đi theo một kịch bản không thể tồi tệ hơn. Bruno ghi bàn trên chấm phạt đền 11m cho MU, nhưng đó chỉ là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được. Hàng thủ đá như mơ ngủ đã khiến cho hàng triệu trái tim yêu MU tan vỡ bà để đối thủ ghi tới 6 bàn ngay tại Old Trafford.

Đầu tiên, như thường lệ trung vệ Harry Maguire tiếp tục là tội đồ khi phạm liên tiếp hai sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới 2 bàn thua đầu tiên của đội chủ nhà. Trung vệ còn lại Eric Bailly cũng để lại "dấu ấn" với một tình huống sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Trong khi đó Martial đánh nguội đối thủ và nhận thẻ đỏ ra sân ngay phút 28 của trận đấu khi tỷ số đang là 2-1. Pogba ngoài thi đấu mờ nhạt đã phạm lỗi dẫn tới penalty ở phút 79 để kết thúc trận đấu bằng tỷ số 1-6.

HLV Jose Mourinho và Tottenham đã có một trận đấu thăng hoa, tận dụng mọi sai lầm của đối phương. Tiêu biểu nhất chính là Son Heung-min và Harry Kane, mỗi người có một cú đúp bàn thắng và cả những đường kiến tạo thành bàn. Nằm lòng điểm mạnh yếu của chủ nhà MU, nên Jose Mourinho đã yêu cầu 2 hậu vệ trong sơ đồ 4-3-3 cánh dâng cao, bắt đối phương ngay từ bên sân nhà.

Tiêu biểu nhất chính là Son Heung-min và Harry Kane, mỗi người có một cú đúp bàn thắng và cả những đường kiến tạo thành bàn. Ảnh AP

Ở hàng thủ, Aurier có một ngày hoạt động xuất sắc khi chơi nhịp nhàng bên cánh phải. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà cũng đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo ở trận đấu. Phía đối diện, tân binh Reguilon cũng có một ngày chơi phòng ngự xuất sắc khá hay, khóa chặt Rashford.

HLV Jose Mourinho muốn cho các ông chủ sân Old Trafford biết quyết định sa thải mình là một sai lầm khi đối đầu với chính MU, vượt trội các thông số kỹ thuật. Cầm bóng 62%, tung 22 cú sút, trúng đích 8 (MU chỉ 5 và 2), thực hiện 672 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 90% (phía MU là 416 và 83%).

3 trận đấu mùa giải, MU thua 2 và chỉ thắng 1 nên đã lùi sâu về vị trí thứ 11 trên BXH Premier League và khiến cho cổ đồng viên sânOld Trafford hoài nghi về năng lực thực sự của Quỷ đỏ.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mu-vi-sao-ra-nong-noi-nay-397828.html