MU trả giá vì bảo thủ

Trận thua 1-3 trước Crystal Palace là cú đấm vào lòng tự trọng và công tác chuyển nhượng kém cỏi của đội chủ sân Old Trafford.

Trước khi bước vào giai đoạn tệ hại trong mùa giải 2019/20 để khiến ban lãnh đạo quyết định phá két chiêu mộ Bruno Fernandes và thay đổi bộ mặt ở nửa sau mùa giải, MU thực tế có những giây phút thăng hoa.

Chiến thắng 4-0 trong ngày khai màn trước Chelsea tại Old Trafford khiến không ít CĐV mơ mộng về ngày trở lại ngai vàng của đội bóng con cưng.

Mùa này, ngay cả điều mộng mơ hoang đường ấy MU cũng không thể làm được. Họ thua 1-3 trước Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, trực tiếp hiện thực hóa viễn cảnh về mùa giải vứt đi ngay trong ngày ra quân.

 Sóng gió chờ Ole Solskjaer ngay sau trận đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Sóng gió chờ Ole Solskjaer ngay sau trận đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Reuters.

"Quỷ đỏ" bạc nhược

"Thiếu mọi thứ, đặc biệt là sự gắn kết" là nhận xét của Patrice Evra trên Sky Sports về màn trình diễn của MU trước Crystal Palace. Tuy nhiên, những gì cựu cầu thủ người Pháp nói sau đó mới thực sự đáng bàn.

"Tôi không thể lấy lý do trận khai màn mùa giải để biện minh được. Crystal Palace không hề run sợ, họ tới đây để hủy diệt MU. Có quá nhiều thất vọng ở MU lúc này như chuyển nhượng chẳng hạn. Họ chẳng làm gì để cải thiện.

Mọi thứ cứ như phim quay lại vậy. Tôi là người tích cực, nhưng thực sự chán nản và kiệt sức khi theo dõi trận đầu tiên của mùa giải", Evra than thở.

Victor Lindelof mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của "Quỷ đỏ". Ảnh: Reuters.

Nổi tiếng với khẩu hiệu "Tôi yêu trò chơi này" (I love this game), Evra là một trong những người lạc quan và tếu táo nhất giới bóng đá. Khi cầu thủ người Pháp phải nói ra những lời như thế về MU, tất cả đều hiểu sự kỳ vọng đã xuống đáy đến mức nào.

Và thật kỳ lạ là ngay ở trận đầu tiên của mùa giải mới, MU đã mang tới cảm giác tiêu cực ấy cho những người ủng hộ họ.

Để thua 1-3 trước Crystal Palace rạng sáng 20/9, đội bóng không xứng đáng với vị trí thứ 3 Premier League mùa trước. Không ai lý giải được nguyên nhân HLV Ole Solskjaer sử dụng Timothy Fosu-Mensah và Daniel James ở 2 vị trí bên hành lang phải.

Cả hai cái tên với chuyên môn hạn chế này đã khiến "Quỷ đỏ" hoàn toàn liệt cánh, thậm chí liên tục bị đối thủ khoan phá. Bàn thua đầu tiên của MU đến từ chính tình huống khoan vào cánh phải.

Phần còn lại của "Quỷ đỏ" cũng không chơi khá hơn Fosuh-Mensah và James là bao. Anthony Martial gần như biến mất ở vai trò trung phong cắm và được Whoscored chấm 5,7 điểm, thấp nhất trong 28 cầu thủ được sử dụng ở cả hai đội trận này.

Những người chơi tốt mùa trước như Rashford hay Bruno Fernandes cũng chịu chết khi các đồng đội chơi quá dở. Rashford sút được một lần nhưng bị chặn lại, Fernandes thậm chí không thể vung chân uy hiếp khung thành đối thủ dù chỉ một lần.

Song dù chơi tệ, không cầu thủ MU nào có thể sánh ngang với Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển ở mùa giải thứ 4 chơi cho MU vẫn thể hiện chuyên môn yếu kém đến mức đáng báo động.

Không rõ Lindelof làm gì trong bàn thua thứ 3 của MU. Anh phán đoán sai, theo kèm hời hợt và chẳng buồn giơ chân ra chặn cú đá của đối phương, báo hại De Gea đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Song đó mới chỉ là vết nhơ của Lindelof trong trận cầu thảm họa này. Ở cả hai bàn thua còn lại, trung vệ này đều mắc lỗi trực tiếp báo hại MU. Daily Mail chấm Lindelof 3 điểm.

Lindelof có thể xem là hình ảnh biểu tượng cho thất bại của MU những năm qua. Cứ qua mỗi mùa giải, trung vệ này hay MU lại được kỳ vọng sẽ trưởng thành và tiếp bước quá khứ hào hùng với Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Japp Stam.

Song sự thật lại quá tàn nhẫn: Lindelof và MU mãi chẳng lớn.

Cú đấm vào công tác chuyển nhượng

Thật khó tin MU tiếp nối sự thăng hoa ở nửa cuối mùa trước theo cách thất vọng này, dù những gì họ đã làm để chuẩn bị cho mùa giải mới đã ít nhiều báo hiệu tương lai u ám.

"Quỷ đỏ" đã dậm chân trên thị trường chuyển nhượng trong gần cả mùa hè trước khi nhón một ngón bước lên bằng thương vụ Donny van de Beek từ Ajax. Gần như ai cũng hiểu chừng đó là không đủ để MU có thể cạnh tranh suất dự Champions League, chứ chưa nói tới ngôi vô địch, song ban lãnh đạo MU lại nằm trong số mơ hão còn lại.

Đội ngũ chuyển nhượng của MU đang phớt lờ toàn bộ cảnh báo về đội hình yếu kém ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ cánh phải để mang về tiền vệ trung tâm có xu hướng sẽ giẫm chân Pogba và Bruno Fernandes (Van de Beek).

Donny van de Beek là không đủ cho tham vọng của MU trong mùa giải này. Ảnh: Reuters.

MU thực tế có cơ hội để cải thiện đội hình khi tiến sát tới hậu vệ trái Sergio Reguilon từ Real Madrid. Song sự bảo thủ trong công tác chuyển nhượng khi nhất quyết không chấp nhận điều khoản mua lại của Real đã khiến "Quỷ đỏ" tuột hậu vệ trái đầy tiềm năng này vào tay Tottenham.

MU mất cả chì lẫn chài khi không có nhân sự tốt và để tuột món hàng chất lượng vào tay đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, sự keo kiệt vào phút chót của MU đã khiến họ vồ hụt Jadon Sancho. Cho đến trước ngày 10/8, Dortmund đồng thuận cho "Quỷ đỏ" đàm phán với mình về tiền vệ người Anh. Đội bóng Đức ra giá rõ ràng (108 triệu bảng), kèm một hạn cuối cùng để đàm phán.

Có quyền tự quyết diện mạo của chính mình, song ở thời điểm quyết định, MU lại dền dứ và không chi tiền. Quá hạn, Dortmund đóng sập cánh cửa khi khẳng định Sancho sẽ ở lại sân Signal Iduna Park trong mùa giải này, báo hại "Quỷ đỏ" ngẩn ngơ trên thị trường chuyển nhượng suốt đến giờ với những mục tiêu hoặc bất khả thi (Gareth Bale chỉ muốn Tottenham) hoặc rủi ro (Ismaila Sarr của Watford).

Trận thua bẽ mặt trước Crystal Palace sẽ là cú đấm vào đội ngũ chuyển nhượng của "Quỷ đỏ". Họ cần sửa sai trước khi mọi chuyện trở nên ngày càng tệ hơn. Hạn cuối của kỳ chuyển nhượng là ngày 15/10. MU vẫn còn hơn 2 tuần để bắt đầu vá víu những lỗ hỗng.

Song đội ngũ chuyển nhượng MU cần hiểu rõ không đội bóng nào sở hữu cầu thủ chất lượng lại muốn bán ngôi sao lúc này. Mùa giải đã bắt đầu và quá rủi ro để phá vỡ sự ổn định. Muốn có người lúc này chỉ còn một cách là chi rất nhiều tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả mức 108 triệu bảng họ từng do dự cho Sancho.

2 năm trước, HLV Jose Mourinho đã hét lên trong sảnh khách sạn tại Miami (Mỹ) khi biết yêu cầu chiêu mộ Jerome Boateng và Toby Alderweireld của mình không được Phó chủ tịch Ed Woodward chấp thuận. 5 tháng sau đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Nếu mọi chuyện không thay đổi, viễn cảnh Ole Solskjaer chung số phận với Mourinho là khả thi. Và có thể đến tận lúc Solskjaer ra đi, người ta mới biết ông đã chửi thề bao nhiêu lần vì bị từ chối trong kỳ chuyển mùa hè 2020.

Phản ứng của Van de Beek sau trận thua Crystal Palace Donny van de Beek cho rằng lối chơi thiếu tốc độ khiến Manchester United phải nhận thất bại 1-3 trước Crystal Palace ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-tra-gia-vi-bao-thu-post1133142.html