Thua sốc Basel, đội quân Mourinho ê chề về nước: Ibra thẫn thờ, Fellaini cúi gằm

Sau thất bại 0-1 trước Basel, đội bóng của Mourinho đã trở về nước Anh với những tâm trạng không vui.

Sau chiến thắng 4-1 tưng bừng trước Newcastle cùng với sự trở lại của Ibra và Pogba. Những tưởng tinh thần chiến đấu MU sẽ lên cao, nhưng đáng tiếc là trong chuyến hành quân đến đất Thụy Sĩ, đội bóng của Mourinho chỉ có thể tự trách mình vì phung phí quá nhiều cơ hội và để Basel đánh bại bằng bàn thắng duy nhất ở phút 89.

Mourinho là người đầu tiên bước xuống sân bay

Kết quả này khiến MU chưa thể giành vé sớm vào vòng knock-out, tuy nhiên chỉ cần một kết quả hòa trước CSKA Moscow trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận cuối cùng, MU sẽ chắc chắn đi tiếp.

Tuy vậy, thất bại này vẫn có thể khiến tâm trạng toàn đội không được tốt, đây là sự chuẩn bị khá tệ trước trận đấu gặp tân binh Brighton ở Premier League. Mùa này MU cũng từng thất bại trước một đội bóng mới lên hạng là Huddersfield nên thầy trò Mourinho cần phải hết sức thận trọng.

Mới đây, toàn đội đã đặt chân trở về nước Anh. Hầu hết những cầu thủ MU đều lầm lũi cúi đầu bước đi trong sự soi mói của giới truyền thông.

Trước tình hình trên, HLV Mourinho cần sốc lại tinh thần các học trò trước cuộc đấu sắp tới tại Premier League. Vì đây sẽ là màn tra tấn thể lực đối với đội bóng vì họ chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, MU vẫn đang xếp sau đội đầu bảng Man City với khoảng cách là 8 điểm. Một kết quả bất lợi vào thời điểm hiện tại sẽ khiến “Quỷ đỏ” tự làm khó trong việc bám đuổi.

Ibra tỏ vẻ thẫn thờ dù anh vừa lập kỷ lục tại Champions league (thi đấu cho 7 CLB khác nhau)

Fellaini cúi gằm mặt sải bước trước những ống kính của các phóng viên

Chỉ có duy nhất Paul Pogba giữ được nụ cười trên môi, anh bắt tay với một fan hâm mộ

MU thua sốc, Lukaku "vô hại": Báo chí Anh "mỉa mai" Mourinho, cầu cứu Ibra

Thi đấu tưng bừng trong hiệp 1, tuy nhiên MU đã thể hiện bộ mặt trái ngược khi bước sang hiệp 2 và bị đội chủ nhà Basel trừng phạt bằng pha lập công duy nhất ở phút 89 của Michael Lang. Thất bại tức tưởi này cũng khiến "Quỷ đỏ" vuột mất cơ hội giành tấm vé lọt vào vòng knock-out sớm 1 vòng đấu.

Chỉ cần 1 điểm để giành quyền vào vòng knock-out, nhưng MU tự làm khó mình sau thất bại trên đất Thụy Sĩ

Sau trận, báo chí Anh đồng loạt bày tỏ sự thất vọng vì màn trình diễn nghèo nàn của đội chủ sân Old Trafford.

"1 điểm là mục tiêu quá dễ dàng dành cho MU, trên thực tế họ chỉ cần đứng vững thêm 3 phút nữa để giành tấm vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên Michael Lang, với khoảnh khắc xuất thần đã tạo nên cú sốc không ai ngờ. Bữa tiệc ăn mừng của thầy trò Mourinho đành tạm hoãn lại", The Guardian viết.

Tờ Goal xoáy vào HLV Mourinho và những sai lầm chiến thuật của ông thầy 53 tuổi. Theo trang tin này, thái độ bảo thủ, cầu hòa cùng tinh thần chiến đấu bệ rạc đã khiến MU trả giá: "Chiếc xe bus của Mourinho bị hủy hoại trên đất Thụy Sĩ. Các ngôi sao MU xứng đáng nhận trừng phạt vì thái độ thi đấu uể oải, bệ rạc".

Trong một bài phân tích chi tiết, tờ Mirror điểm mặt Paul Pogba, Marcos Rojo là những điểm sáng hiếm hoi của MU. Mặt khác, Romelu Lukaku trở thành cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất. Trang tin này cũng khẳng định tiền đạo người Bỉ hoàn toàn có nguy cơ mất suất đá chính vào tay Zlatan Ibrahimovic nếu tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng hiện tại:

"Lukaku tiến bộ kể từ thời điểm chuyển sang MU nhưng ở khía cạnh nào đó, anh ta chưa muốn thúc đẩy bản thân tới ngưỡng tốt nhất. Ibrahimovic đã trở lại và có lẽ, HLV Mourinho không đủ kiên nhẫn để cất chân sút số 1 mùa trước lên băng ghế dự bị mãi".

Mourinho trở thành nỗi thất vọng của bóng đá Anh trong lượt đấu mà các đại diện "xứ sở sương mù" đều giành 3 điểm

Tờ Goal mỉa mai Mourinho và chiến thuật "dựng xe bus"

Mirror dự đoán, Lukaku sắp mất chỗ vào tay Ibrahimovic nếu tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng

Mời các bạn xem video highlight trận đấu Basel - MU tại website của UEFA TẠI ĐÂY

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-thua-soc-lukaku-vo-hai-bao-chi-anh-mia-mai-mourinho-cau-cuu-ibra-c9a592019.html