MU tệ ra sao nếu không có Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Man United khi tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 trước West Brom.

"Sẽ ra sao nếu Man United không có Fernandes?", huyền thoại Paul Scholes của "Quỷ đỏ" đặt ra câu hỏi khi tham gia bình luận trận đấu trên BT Sports.

Người đồng đội cũ Rio Ferdinand của Scholes cũng có chung quan điểm. Cựu trung vệ MU nhận định: "Mọi đường chuyền đều qua chân Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra những cơ hội và thi đấu có trách nhiệm".

MU vẫn dở, chỉ có Fernandes hay

Paul Scholes miêu tả MU có "chiến thắng rất xấu xí" trước West Brom ở vòng 9 Premier League. Đối thủ đang chìm ở đáy bảng xếp hạng, nhưng thầy trò Ole Solskjaer phải chật vật mới giành 3 điểm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu lại đến từ quả 11 m.

Khi MU còn được dẫn dắt bởi Louis van Gaal và Jose Mourinho, "Quỷ đỏ" thường trải qua những trận đấu rất dở. Cuộc chạm trán West Brom trên sân Old Trafford rạng sáng 22/11 cũng giống vậy. Tuy nhiên, khác biệt duy nhất giữa Solskjaer và hai người tiền nhiệm chính là HLV người Na Uy có Fernandes.

 Bruno Fernandes tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 của MU trước West Brom ở vòng 9 Premier League. Ảnh: Getty.

Bruno Fernandes tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 của MU trước West Brom ở vòng 9 Premier League. Ảnh: Getty.

Không có Fernandes, Solskjaer đã "bay ghế", và MU cũng không thể đánh bại được West Brom. Từ khi gia nhập đại diện thành Manchester, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 19 bàn trên mọi đấu trường. Tại Premier League mùa 2020/21, Fernandes đóng góp 6 bàn thắng cho "Quỷ đỏ".

Chạm trán West Brom, MU chỉ có mỗi Fernandes đáng xem. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoạt động xông xáo trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. WhoScored chỉ ra tiền vệ 26 tuổi chạm bóng 101 lần, chỉ sau người đồng đội Nemanja Matic (110).

Rio Ferdinand miêu tả: "Mọi đường chuyền đề quan chân Fernandes. Tiền vệ số 18 trở thành nguồn cảm hứng và điểm tựa cho những pha bóng sáng tạo của "Quỷ đỏ". Suốt hai hiệp, Fernandes có 6 đường chuyền tạo cơ hội (key-pass), nhiều nhất trên sân.

PlanetFootball cho rằng Fernandes không có trận đấu hoàn hảo. Anh có thể trở thành "tội đồ" khi tiếp tục phạm lỗi với cầu thủ đối phương, khiến MU chịu quả 11 m. Tuy nhiên, VAR can thiệp kịp thời và cứu rỗi tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Việc Fernandes xử lý vụng về và bất cẩn trong vùng cấm có lẽ là điều cầu thủ này hạn chế. Tuy nhiên, cách số 18 phòng ngự không giống với Pogba, người từng thừa nhận phạm "sai lầm ngu ngốc" trong trận thua Arsenal.

Fernandes sẵn sàng lùi về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự và làm những "công việc xấu xí" vì không cầu thủ nào dám thực hiện. Một cầu thủ với nhiệt huyết và khí chất như vậy không xứng đáng bị chỉ trích.

Trước West Brom, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fernandes chỉ đạt 77% khi 1/4 số đường chuyền lên phía trên chệch hướng. Thế nhưng, nếu số 18 không thực hiện những đường chuyền táo bạo, mọi thứ có thể tồi tệ hơn với MU.

Trên sân Old Trafford, Fernandes là cầu thủ duy nhất tạo cho West Brom cảm giác họ đang đối mặt với mối đe dọa thật sự. Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội, những người phải nhìn vào số 18 mà đá.

Sau thời Sir Alex Ferguson, MU chiêu mộ nhiều cầu thủ. Họ ném vào thị trường chuyển nhượng hơn một tỷ bảng (theo số liệu của Sports Mail). Trong số đó, chỉ Zlatan Ibrahimovic và sau này xuất hiện thêm Fernandes tạo ra tầm ảnh hưởng đáng kể lên lối chơi CLB.

MU may mắn khi có Fernandes trong đội hình. Vắng anh, khó tưởng tượng được CLB còn có thể tồi tệ thế nào. Điều này cũng đặt ra câu hỏi lớn cho HLV Ole Solskjaer. Sẽ ra sao nếu số 18 của CLB không thể ra sân?

MU vẫn dở, chỉ có Bruno Fernandes hay. Ảnh: Getty.

HLV Solskjaer kìm hãm MU

West Brom vẫn chưa biết thắng ở Premier League và để thủng lưới 17 bàn từ đầu mùa. "Quỷ đỏ" lại được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, HLV Solskjaer lại không dám mạo hiểm tung ra sân đội hình thiên về tấn công.

Chiến lược gia người Na Uy xếp Nemanja Matic và Fred chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những quân bài này không phù hợp với thế trận tấn công. HLV Solskjaer dường như muốn ưu tiên cho mặt trận phòng ngự hơn.

"Quỷ đỏ" có Marcus Rashford và Anthony Martial trên hàng công. Hỗ trợ cho bộ đôi này cặp tiền vệ Juan Mata và Fernandes. Thế nhưng, tuyến giữa "Quỷ đỏ" được cho là vẫn còn chỗ cho cầu thủ sáng tạo nữa.

Goal cho rằng MU nên sử dụng Donny van de Beek, thay vì trao cơ hội cho Matic. Ở trận này, tiền vệ người Hà Lan chỉ được vào sân từ phút từ phút 79. Anh không thể tạo ra dấu ấn nào trong những phút ít ỏi đó.

Cũng vì không có nhiều những ngòi nổ sáng tạo trong đội hình, MU tiếp cận trận đấu khó khăn. Họ không cho thấy được vị thế tên tuổi lớn, có thể dồn ép West Brom, để rồi chỉ ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền.

Trên Goal, nhà báo Charlotte Duncker tin HLV Solskjaer tiếp tục đối mặt với nhiều hoài nghi sau "chiến thắng xấu xí" trước West Brom. Việc chiến lược gia người Na Uy chỉ biết phụ thuộc vào Fernandes khiến những tiền vệ tài năng còn lại bị kìm hãm.

Số 18 của MU rất hay, nhưng mình anh không thể làm tất cả công việc. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cần thêm đối tác để giúp "Quỷ đỏ" thi đấu sáng tạo hơn. Pogba không thể ra sân ở trận gặp West Brom vì chấn thương, nhưng MU vẫn còn Van de Beek.

Bản hợp đồng người Hà Lan chứng minh được giá trị qua những đường chuyền sắc bén có thể xé toang hàng thủ đối phương. Khả năng xử lý bóng nhanh và tốc độ của cựu tiền vệ Ajax cũng mang tới cho MU những phương án tấn công đa dạng.

HLV Solskjaer không làm điều đó. Ông bỏ quên cậu học trò quá lâu trên ghế dự bị, để rồi biến nhiệm vụ đánh bại West Brom trở nên khó khăn hơn.

May mắn cho chiến lược gia người Na Uy khi Fernandes vẫn còn xuất sắc. Tuy nhiên, nếu không có tiền vệ này, MU chắc chắn khó tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford mùa này.

Bruno Fernandes giải thích pha kiến tạo cho Cavani Sau trận MU thắng Everton 3-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh hôm 7/11, Bruno Fernandes cho biết anh có thể dứt điểm để hoàn tất cú hat-trick, nhưng chọn chuyền bóng cho Edinson Cavani.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-te-ra-sao-neu-khong-co-bruno-fernandes-post1155543.html