Man City lên ngôi đầu sau trận thắng 5-0

Rạng sáng 27/1 (giờ Hà Nội), Man City vùi dập West Brom 5-0 ở vòng 20 Premier League để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với phong độ ổn định, Man City không gặp nhiều khó khăn khi hành quân đến sân của West Brom, CLB đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Đoàn quân của Pep Guardiola giải quyết trận đấu ngay từ hiệp một với 4 bàn thắng vào lưới thủ thành Johnstones. Ngôi đầu Premier League chính thức đổi chủ, khi Man City có 41 điểm, hơn MU 1 điểm, và 2 đội đều đã chơi 19 trận.

Với phong độ ổn định, Man City không gặp nhiều khó khăn khi hành quân đến sân của West Brom, CLB đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Đoàn quân của Pep Guardiola giải quyết trận đấu ngay từ hiệp một với 4 bàn thắng vào lưới thủ thành Johnstones. Ngôi đầu Premier League chính thức đổi chủ, khi Man City có 41 điểm, hơn MU 1 điểm, và 2 đội đều đã chơi 19 trận.

Trước hàng thủ tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa này, Man City cần 6 phút để mở tỷ số. Sau cú đá trúng cột của Foden, Ilkay Gundogan đưa đội khách vượt lên với một cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm. Hàng thủ West Brom chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Chủ nhà phòng ngự co cụm và không thể kiểm soát khu vực ngoài vùng cấm. Phút 20, Cancelo nhân đôi cách biệt cũng bằng một pha dứt điểm điệu nghệ. Hàng thủ West Brom đứng sững lại vì cho rằng Bernardo Silva việt vị khi tham gia pha tấn công. VAR vào cuộc, nhưng không phát hiện lỗi của cầu thủ đội khách.

West Brom từng cầm hòa Man City 1-1 ở lượt đi, nhưng ở trận lượt về, "The Baggies" chỉ còn biết chịu trận trước đối thủ đang thăng hoa về mọi mặt. Lần lượt Gundogan (30'), và Mahrez (45+3) ghi tên lên bảng tỷ số để giúp Man City dẫn 4-0 ngay trong hiệp một.

Với cá nhân Gundogan, anh có pha lập công thứ 7 từ đầu mùa, đây là thành tích chưa từng xuất hiện, kể từ khi cầu thủ người Đức bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

West Brom thi đấu với tinh thần rệu rã và phải nhận thêm bàn thua trong hiệp 2. Sterling thoải mái đệm bóng tung lưới chủ nhà, sau đường căng ngang của Mahrez ở phút 57. Man City chứng tỏ sức mạnh vượt trội, với tỷ lệ cầm bóng 76%. Đội khách tung tổng cộng 18 cú sút, 7 trong số đó đi trúng đích và thu về 5 bàn.

West Brom có trận đấu thứ 4 từ đầu mùa để thủng lưới 5 bàn. Trước Man City, lần lượt Everton, Crystal Palace, Leeds trút "mưa bàn thắng" vào lưới đội bóng chủ sân The Hawthorns. Thầy trò HLV Allardyce tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng với 11 điểm, kém vị trí an toàn của Brighton 6 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Man City thoát thua trong 13 phút Phil Foden, Gabriel Jesus và Ferran Torres lần lượt ghi bàn trong 13 phút cuối, giúp Manchester City thắng ngược Cheltenham Town 3-1 ở vòng 4 FA Cup rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-mat-ngoi-dau-vao-tay-man-city-post1177461.html