MU gặp ác mộng penalty, Rashford cũng hỏng thì chọn ai...

Cơn ác mộng diễn ra ở Old Trafford, trong đó Rashford và De Gea bị báo chí Anh lẫn fan hâm mộ công kích sau khi MU để thua sốc Crystal Palace 1-2, vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Nụ cười sớm tắt với thầy trò Solskaer sau ngày ra quân Premier League 2019/20 tưng bừng, đại thắng Chelsea 4-0. Trận hòa 1-1 như thua Wolves gây ầm ĩ trên sân khách, vì Pogba đá hỏng penalty bị đổ lỗi khiến MU đánh rơi chiến thắng.

Nỗi buồn Rashford đá hỏng phạt đền

Nỗi buồn Rashford đá hỏng phạt đền

Năm ngày sau, MU đón nhận điều còn tồi tệ hơn, ngay tại Nhà hát của giấc mơ: trắng tay trước đối thủ chưa từng thắng họ trong 15 năm qua – Crystal Palace.

Ác mộng ở Old Trafford không chỉ vì bị Crystal Palace chưa ghi được bàn nào sau 2 trận, vượt lên ở phút thứ 32 và cứ vững vàng dẫn trước như thế cho đến phút 88.

Daniel James, chàng tân binh đáng khen ngợi, đáp trả lại niềm tin của Solskjaer tiếp tục cho anh đá chính, bằng pha lập công đáng giá. Tưởng MU có thể giữ 1 điểm cho đỡ mất mặt nhưng không, sai lầm của De Gea ở phút bù giờ thứ 3, khiến Quỷ đỏ trả giá đắt bằng 2 chữ THẤT BẠI.

De Gea cũng được gọi tên trong trận thua sốc của MU ở Old Trafford

Không chỉ De Gea bị báo giới chê trách, fan hâm mộ tổng sỉ vả sau trận mà Marcus Rashford cũng bị công kích dữ dội vì thực hiện không thành công quả 11m (lúc MU đang bị dẫn 1-0). Nếu ở vòng trước, Pogba phải hứng chịu cơn thịnh nộ dư luận, vì tranh đá phạt đền dẫn đến hỏng ăn, thì giờ đến lượt Rashford chung cảnh ngộ.

Có thể thấy được sức ép từ sự công kích ấy, đến nỗi Rashford vốn có tỷ lệ thực hiện đá 11m thành công 100% ở cả tuyển Anh cũng như MU, lần này cũng thất bại.

Rashford tỷ lệ thành công 100%, cũng vừa đá hỏng penalty, với MU lúc này phạt đền quả là nỗi ám ảnh

HLV Solskjaer cho hay, ông cũng ‘cạn lời’ trước việc học trò bị ‘tấn công’ như thế, đồng thời lên tiếng ‘nó cần phải được dừng lại’ – những con người dùng nick giả trên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm các cầu thủ.

Các CĐV quá khích rõ ràng cần phải dừng lại, nhưng cũng còn một sự thật khác, MU lúc này mang nỗi ám ảnh đá penalty. Niềm tin lẫn nhau của Quỷ đỏ cũng cần phải xem lại, bởi lúc trọng tài cho MU hưởng phạt đền, là hình ảnh Martial vội vã đến lấy bóng để đưa cho Rashford, hẳn là sợ Pogba “cướp’ thêm lần nữa…

Mai Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mu-gap-ac-mong-penalty-rashford-cung-hong-thi-nguy-premier-league-561872.html