MU đánh bại Chelsea, đẩy HLV Sarri tới bờ vực sa thải

Thời gian mà Chelsea dành cho Maurizio Sarri có lẽ sắp kết thúc. Trận thua 0-2 trước MU ngay tại Stamford Bridge khiến mọi lời bào chữa của nhà cầm quân Italy trở nên vô nghĩa.

Ole Solskjaer và Maurizio Sarri đều muốn chiến thắng để giữ ghế, nhưng sau cùng Ole làm được điều đó với sự đồng lòng của các cầu thủ MU. Chelsea và Sarri ngược lại, tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng cùng những dấu hỏi thực sự về việc có hay không các cầu thủ "The Blues" lật ghế ông thầy người Italy.

MU thắng thuyết phục trước Chelsea ở cúp FA.

MU thắng thuyết phục trước Chelsea ở cúp FA.

Chỉ MU thực sự chiến đấu

MU nhập cuộc “đầy hung hãn” như cách mà The Guardian miêu tả và ngay lập tức cho thấy rằng họ tới Stamford Bridge không phải để dạo chơi hay cầu hòa. Paul Pogba sau chiếc thẻ đỏ trước PSG đã thể hiện vai trò thống lĩnh hàng tiền vệ “Quỷ đỏ” trước Chelsea.

Trên băng ghế HLV, Ole Solskjaer chứng minh ông khát khao chiến thắng hơn Sarri khi lựa chọn lối chơi hợp lý là phòng ngự phản công thay vì Chelsea cứ ôm lấy triết lý “Sarri-ball” không phù hợp với CLB.

MU chấp nhận nhẫn nhịn trong cả trận khi chỉ kiểm soát bóng bằng một nửa Chelsea (33% so với 67%), nhưng tung ra nhiều cú sút hơn và trực tiếp tạo ra cảm giác áp đảo về mặt thế trận. Bộ tứ tiền vệ Nemanja Matic, Pogba, Ander Herrera và Juan Mata luôn giúp MU kiểm soát được tình hình.

MU chiến đấu và xứng đáng giành chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Quan điểm của Solskjaer rất rõ ràng: hãy bẻ gãy quá trình chuyển trạng thái của Chelsea, và cơ hội tới từ những tình huống phản công. Tổng cộng MU thực hiện 16 pha phạm lỗi (so với 10 của Chelsea), 17 lần đánh chặn, còn với Chelsea là 12. Chính từ tình huống chơi bóng với sự hung hãn trong tư duy như thế, “Quỷ đỏ” đã có bàn thắng.

Paul Pogba chặn đứng đường triển khai bóng của Chelsea ở giữa sân, đẩy bóng dọc biên cho Rashford trước khi tự bản thân ghi bàn bằng cú bay người đánh đầu dũng mãnh. Không cầu thủ Chelsea có thể cản được Pogba.

Sức mạnh thể chất vượt trội đó của Pogba cũng là hình ảnh tiêu biểu cho sự chênh lệch giữa MU - Chelsea. Nếu năm xưa, mỗi trận đại chiến đỏ-xanh chứng kiến những cuộc chiến cơ bắp giữa các chiến binh như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba của Chelsea với Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney của MU, thì giờ đây chỉ MU còn duy trì được nền tảng vững chắc của chiến thắng ấy.

Chelsea với Sarri đã trở thành một CLB khác hoàn toàn so với tất cả từng biết về họ.

Sarri và Chelsea tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Ảnh: Daily Mail.

Tạm biệt Sarri?

“Bị cô lập” và “cô đơn” là cách mà tờ The Guardian miêu tả Sarri trong 90 phút mệt nhọc trước MU. Nhà cầm quân Italy không rời mắt khỏi các học trò, nhưng những gì diễn ra tại Stamford Bridge rạng sáng 19/2 đơn giản là nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

Chelsea vẫn giữ nhiều bóng như cách mà Sarri muốn, nhưng thua thiệt hoàn toàn ở các chỉ số tranh chấp lẫn số cú sút trúng khung thành. Những cầu thủ Chelsea dường như từ chối đứng cùng chiến tuyến với ông thầy, hoặc đơn giản hơn họ không biết cách để làm điều đó.

N’Golo Kante một lần nữa tỏ ra quá lạc lõng ở vị trí tiền vệ con thoi khi phải đối mặt với Ander Herrera bên phía MU. Marcos Alonso chứng minh vì sao anh không chơi hậu vệ trái đơn thuần mà là tiền vệ trái khi phòng ngự như một cầu thủ nghiệp dư trong cả hai tình huống Chelsea để thủng lưới.

Còn Sarri, ông vẫn thay người như một cái máy và không tạo ra bất kỳ đột biến nào. Việc Sarri rút Kovacic và thay Ross Barkley vào sân đã lần thứ 25 ông làm điều này trong mùa giải. Chelsea mới chỉ chơi có 41 trận trong cả mùa giải.

Chelsea đã bị loại khỏi cúp FA và chỉ đang đứng thứ 6 tại Premier League. Ảnh: Getty Images.

Quá chán nản trước phong cách rập khuôn của ông thầy, những CĐV Chelsea không ngần ngại văng tục trên khán đài. Trong phòng họp báo, HLV Sarri nói rằng ông không quan tâm tới những chỉ trích của CĐV mà chỉ tập trung vào trận đấu và cho rằng các cầu thủ vẫn đang ủng hộ mình bằng một tông giọng thể hiện rất rõ sự nghi ngờ.

Tất cả bĩ cực vừa qua đều chứng minh Sarri đã đánh mất hoàn toàn sự tin tưởng, lẫn quyền được đặt niềm tin tại Stamford Bridge. Chi tiết nữa mà báo chí ít để ý sau 90 phút tại Stamford Bridge: Roman Abramovich một lần nữa không xuất hiện theo dõi đội bóng.

Báo chí Anh nói rằng Abramovich đã đánh mất hoàn toàn sự thích thú khi xem Chelsea. Thời gian 3 tuần không gặp ông chủ người Nga như Sarri từng tiết lộ sau khi thua Man City 0-6 cũng kéo dài thành một tháng.

Đánh mất phòng thay đồ và giờ là cả sự tin tưởng của ông chủ, ngày Sarri rời Chelsea có lẽ không còn xa.

HLV Sarri: 'Mục tiêu của Chelsea chỉ là vào top 4' Trước trận gặp Man City lúc 23h ngày 10/2, HLV Maurizio Sarri lên tiếng ca ngợi đối thủ là đội bóng hay nhất châu Âu, đồng thời tỏ ra khiêm tốn về mục tiêu của Chelsea ở mùa này.

Nhật Anh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-danh-bai-chelsea-day-hlv-sarri-toi-bo-vuc-sa-thai-post917770.html