MU đã 'có bột', liệu Solskjaer có 'gột nên hồ'?

Dù sở hữu đội hình với hàng loạt siêu sao, nhưng HLV Solskjaer đang không làm hài lòng người hâm mộ Man Utd sau chuỗi trận đấu đáng buồn.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cập bến Old Trafford được 3 mùa giải rưỡi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa mang được chiếc cup nào về phòng truyền thống của câu lạc bộ (CLB).

Mùa Hè vừa qua, ông chủ của Quỷ đỏ tiếp tục "phá két" để mang về cho HLV người Na Uy những bản hợp đồng đắt giá nhằm hoàn thiện đội hình, như Raphael Varane (41 triệu bảng), Jadon Sancho (73 triệu bảng) và Cristiano Ronaldo (20 triệu bảng).

HLV của Man Utd Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu rất nhiều áp lực. (Nguồn: Getty)

HLV của Man Utd Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu rất nhiều áp lực. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, đến nay đội bóng chủ sân Old Trafford đang thi đấu rất thiếu ổn định. Trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ mới chỉ thắng 3 trận. Dù vẫn đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, những thất bại tủi hổ trước những đội bóng yếu hơn như Aston Villa, hay trận thua West Ham ở Cúp liên đoàn Anh, gục ngã trước "chàng tí hon" Young Boys (Thụy Sỹ) ở Champions League đã khiến HLV Solskjaer phải gánh chịu liên tiếp làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Gần nhất, MU trải qua thêm một trận hòa đầy bế tắc trên sân nhà. Ở trận này, CR7 và Pogba ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân đầu hiệp 2. Dù vậy, sự góp mặt của 2 siêu sao người Bồ và Pháp không thể giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Chứng kiến trận đấu đầy thất vọng này, Sir Alex Ferguson đã thẳng thắn chỉ trích Solsa về tội đã không để Ronaldo đá chính từ đầu: “Tôi nghĩ bạn nên để những cầu thủ tốt nhất của mình đá chính”.

Về phần mình, ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, CR7 đã đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt không hài lòng.

"Cái tôi" của Ronaldo

Việc Ronaldo ra sát đường biên chỉ đạo các đồng đội trong trận đấu với Young Boys có thể mang đến rắc rối cho MU. Việc anh ta đứng ngay cạnh Solskjaer và la hét chỉ đạo là không tốt.

Cựu sao MU Ferdinand cho rằng hành động của Ronaldo có thể tạo ra một chỉ dấu không hay cho quyền lực của HLV Solsa tại MU.

Lần gần nhất, người ta thấy hình ảnh tương tự ở EURO 2016, khi CR7 có phần át vía cả HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos. Tuy nhiên, MU không phải là Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo có quyền uy tối thượng và được xem như người hùng dân tộc.

Ronaldo được cho là đã yêu cầu HLV Solsa và các đồng đội phải chơi bóng với tốc độ cao hơn. Qua đó, bóng được luân chuyển tới chân CR7 nhanh hơn nữa, đồng thời các trung vệ cũng phải chuyền bóng cho tuyến trên nhanh hơn thay vì giữ bóng ở phần sân nhà.

Solsa liệu có cảm thấy quyền lực và hình ảnh HLV của mình bị ảnh hưởng sau hành động của Ronaldo? Những cá tính mạnh hay công thần khác trong phòng thay đồ của MU, như Pogba hay Cavani sẽ cảm thấy thế nào khi bị CR7 chỉ đạo?

Rõ ràng, mọi thứ không đơn giản với Ole.

Ronaldo trở lại MU khiến cho các CĐV vui khôn xiết. (Nguồn: Getty)

Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, là một ngôi sao xuất sắc, nhưng anh đã 36 tuổi. Ole sẽ phải quyết định cách sử dụng Cavani hay Martial. Mọi thứ có vẻ như đang trở nên khó khăn và phức tạp hơn với HLV người Na Uy.

Trong bóng đá, mọi thứ chỉ đẹp khi bạn giành chiến thắng. Ronaldo có khởi đầu như mơ khi lập cú đúp giúp Quỷ đỏ thắng đậm Newcastle ở Ngoại hạng Anh. Ole được ca ngợi vì đã tung ra một đội hình xuất phát chiều lòng người hâm mộ. Các cầu thủ cũng thấy hạnh phúc vì chiến thắng.

Nhưng khi thất bại ập đến, áp lực từ truyền thông, từ người hâm mộ sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Chắc chắn các cầu thủ sẽ thấy không thoải mái, nếu Ronaldo cứ tiếp tục chỉ đạo các đồng đội trong các trận đấu.

Đón siêu sao người Bồ trở lại sân Old Trafford dĩ nhiên được coi như một món quà đặc biệt với HLV, nhưng cũng có thể gây ra những rắc rối.

Ronaldo có tài, nhưng là một cá tính mạnh, luôn đề cao cái tôi lên trên hết.

Anh ta cần cảm giác được yêu quý, muốn được thổi phồng, muốn cảm giác mình là người có vai trò quan trọng nhất. 5 bàn thắng của CR7 sau 6 trận là một hiệu suất không hề tầm thường. Nhưng hiệu suất đó là bình thường với Ronaldo.

Với MU thì khác. Quỷ đỏ đã thất bại trước những đội bóng yếu hơn nhiều. Những người yêu mến MU chắc chắn không thể chấp nhận đội bóng của mình thi đấu bạc nhược.

Đã đến giới hạn?

Từ đầu giải đến giờ, MU chưa gặp các đội trong nhóm Big 6. Việc không giành được kết quả tốt trong tháng 9, MU sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan trong tháng 10.

Hai chân sút Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes và Ronaldo đã có số bàn thắng ấn tượng nhưng còn nhiều tay săn bàn ấn tượng hơn. Vardy của Leicester đang có 6 bàn. Salah cũng có cùng số bàn thắng như Vardy và là mối đe dọa thực sự với hàng thủ mỏng manh của Quỷ đỏ.

Sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia khép lại, MU sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều, đó là Man City, Leicester, Liverpool, Tottenham.

Liverpool và MC là hai đội lần lượt đứng thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng. Kể cả khi không nghĩ đến thứ hạng của hai đội lúc này, chất lượng đội hình hiện tại của họ đều có thể nghiền nát bất cứ đội thủ nào.

HLV Solskjaer cần phải làm rất nhiều để có thể lấy lại được niềm tin của cổ động viên MU.

Man đỏ hiện có đội hình đắt giá thứ 2 sau Man xanh (1,21 tỷ bảng so với 1,28 tỷ bảng). Trước phong độ thiếu ổn định hiện tại, nhiều người đang thắc mắc đội bóng chủ sân Old Trafford đang sai ở đâu?

Nửa đỏ thành Manchester đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nhưng thời gian qua, MU lại thường thất bại trước những đội bóng nhỏ hơn.

Ronaldo có phong độ tốt và đang tỏa sáng, Quỷ đỏ cần tận dụng cơ hội này và xử lý "cái tôi" của Ronaldo tốt hơn.

Nhưng MU cần thi đấu tốt cả khi có hay không có CR7. Cách Solsa sẽ xử lý những vấn đề phòng thay đồ ra sao sẽ quyết định thành bại của Quỷ đỏ.

Một bộ phận cổ động viên MU đã cạn kiệt tính kiên nhẫn và kêu gọi Solsa từ chức.

Solsa được cho là một huấn luyện viên đọc tình huống chậm, thiếu những phát kiến chiến thuật, không có cá tính và cái uy cần thiết để "trị" các công thần.

Đã đến lúc vị chiến lược gia người Na Uy thể hiện khả năng cầm quân của mình, để đưa Quỷ đỏ trở lại ánh hào quang xưa.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mu-da-co-bot-lieu-solskjaer-co-got-nen-ho-160761.html