Mù chữ, mua bằng lái để làm 'người vận chuyển' ma túy

Không biết chữ, Lê Văn Liệt dành dụm tiền mua... bằng lái xe để làm 'người vận chuyển' ma túy.

Liệt lãnh 18 năm tù - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 29.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Liệt (44 tuổi, quê An Giang, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Quang Trung, TP.Kon Tum) 18 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

[VIDEO] Bản án cho người đàn ông mù chữ nhưng “mê” vận chuyển ma túy

Trước đó, ngày 22.1.2018, tại bến xe Trung tâm TP.Đà nẵng, Đoàn đặc nhiệm 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Cục Cảnh sát ma túy bắt quả tang Liệt mang theo 200gr bột màu trắng, 1 điện thoại di động, 4,3 triệu đồng.

200 gram bột màu trắng được xác định là heroin do Liệt mua tại Hải Phòng của một người không rõ lai lịch.

Vốn buôn ma túy chuyên nghiệp nên Liệt không đi thẳng về Kon Tum để tiêu thụ mà chia làm 2 chặng. Liệt bắt xe từ Hải Phòng vào Đà Nẵng rồi dự định sẽ tiếp tục đổi xe để đi về Kon Tum. Tuy nhiên, lực lượng chứng năng đã xác lập chuyên án 079A theo dõi và bắt giữ Liệt.

Bất ngờ là trong quá trình lấy lời khai, Liệt không biết chữ nhưng vẫn có bằng lái xe máy. Liệt khai bản thân mù chữ, để làm “người vận chuyển” ma túy, Liệt đã dành dụm tiền để mua bằng lái xe.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mu-chu-mua-bang-lai-de-lam-nguoi-van-chuyen-ma-tuy-997834.html