MU bất ổn, đừng kỳ vọng nhiều ở Bruno Fernandes!

MU bất ổn, Solskjaer tham vọng đua top 4, nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào cá nhân Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes chinh phục Old Trafford

"Bruno! Bruno! Bruno", những tiếng hô vang trên khán đài Old Trafford, khi MU tiếp Wolves ở vòng 25 Premier League.

Bruno Fernandes tạo hiệu ứng lớn ở Old Trafford

Bruno Fernandes tạo hiệu ứng lớn ở Old Trafford

Thậm chí, khi trận đấu còn chưa diễn ra, cả sân Old Trafford phấn khích khi loa phát thanh xướng tên Bruno Fernandes trong danh sách đá chính của MU.

Bruno Fernandes là bản hợp đồng lớn nhất mà MU bỏ tiền chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, suốt 6 năm nay, nên có thể thấy sự kỳ vọng đặt vào anh.

Hơn nữa, MU từ đầu mùa giải 2019-20 thi đấu thiếu ổn định, với 8 trận không ghi bàn ở Premier League, nên Bruno Fernandes càng được chào đón.

Một lý do nữa, người hâm mộ MU muốn Bruno Fernandes trở thành thần tượng mới ở Old Trafford, sau khi quá thất vọng nơi Paul Pogba.

Trong trận hòa Wolves 0-0, Ole Gunnar Solskjaer xếp Bruno vai trò "số 10", phía trên cặp Fred - Andreas Pereira. Đây là vai trò anh bùng nổ ở Sporting CP, với 15 bàn và 14 pha kiến tạo mùa này.

Màn ra mắt của Bruno Fernandes khá tốt

Cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện dấu ấn của mình, với 111 pha chạm bóng, có 88 đường chuyền, di chuyển quãng đường 11,3 km, cùng với 5 tình huống dứt điểm.

Bruno Fernandes chỉ có 1 ngày tập với MU sau khi chuyển đến Manchester. Thế nên, dấu ấn của anh rất đáng ghi nhận.

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào Bruno Fernandes

Trong trận ra mắt, Bruno có không ít pha chạm bóng tinh tế, cùng khả năng quan sát khá tốt, cũng như các đường chuyền mang tính chất tấn công.

Nhưng Bruno Fernandes vẫn lạc nhịp trong hệ thống MU. Bởi vì, các đồng đội xung quanh anh thường xuyên di chuyển không hợp lý.

Bruno luôn phải lùi rất thấp để tìm và triển khai bóng. Anh không có được sự hỗ trợ từ Fred và Andreas Pereira.

MU không thể chỉ biết trông vào cá nhân Bruno Fernandes

Hậu quả, trong khá nhiều tình huống MU cần tốc độ để tạo đột biến, Bruno Fernandes không có được sự kết nối với các đồng đội xung quanh.

Sau màn ra mắt của Bruno Fernandes, MU có tâm lý ỉ lại vào anh. Không ít người cho rằng cá nhân cầu thủ 25 tuổi này sẽ một mình đưa Quỷ đỏ đến với chiến thắng.

Suy nghĩ này không tốt. Bruno chỉ là một mắt xích trong đội hình MU, và chính Solskjaer có nhiệm vụ phát huy sức mạnh của anh, biến Quỷ đỏ thành tập thể mạnh mẽ hơn.

Nói cách khác, đừng nên mơ mộng vào một mình Bruno Fernandes. Những chiến thắng chỉ đến khi Solskjaer có đấu pháp hợp lý, xây dựng một hàng tiền vệ biết làm bóng tốt hơn, để hỗ trợ Bruno, giúp anh có không gian và thời gian bùng nổ.

Những ngày nghỉ Đông ở Premier League là cơ hội để Solskjaer làm điều này.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-bat-on-mu-dung-mo-mong-noi-bruno-fernandes-614446.html