MU 1-2 Crystal Palace: Chiến thắng trước Chelsea chỉ là 'may mắn'

De Gea mắc sai lầm chết người, Rashford đá hỏng phạt đền, Pogba mất bóng dẫn tới bàn thua…hàng loạt các sai lầm khiến MU thất thủ 1-2 trước Crystal Palace trong sự tức giận của ngàn hàng cổ động viên.

Crystal Palace vẫn chưa hết sốc với chiến thắng trước MU ở Old Trafford (Ảnh: Fanpage CLBCrystal Palace)

Crystal Palace vẫn chưa hết sốc với chiến thắng trước MU ở Old Trafford (Ảnh: Fanpage CLBCrystal Palace)

Trước trận đấu với Manchester United, nhà hát của những giấc mơ thực tế là nhà hát của những ác mộng kinh hoàng với Crystal Palace khi đội bóng này chưa từng thắng được MU trên sân Old Trafford từ năm 1989. Vì thế chiến thắng này của Crystal Palace thực sự gây sốc với chính đội bóng và cổ động viên. Trong khi đó, với nhiều cổ động viên Quỷ đỏ, đây thực sự là một cơn ác mộng và rất nhiều người đã bày tỏ sự tức giận bằng cách bỏ về dù trận đấu chưa kết thúc. Bàn thua tai hại ở phút bù giờ của trận đấu sau sai lầm của đội trưởng David De Gea đã khiến mọi nỗ lực trước đó của Daniel James tan thành mây khói.

James là điểm sáng hiếm hoi của MU với bàn gỡ phút 89 (Ảnh: Reuters)

Suốt cả trận đấu, Crystal Palace chỉ cầm bóng 29%, đồng thời tung ra được 5 cú sút so với 22 cú sút của Quỷ đỏ. Đáng chú ý Crystal Palace chỉ sút trúng đích 3 lần và đội khách có 2 bàn thắng. Trong khi đội chủ nhà dù sút tới 22 lần nhưng cũng chỉ có 3 lần trúng đích và duy nhất 1 bàn thắng. Pha cứa lòng tuyệt đẹp của Daniel Jame ở phút 89 để gỡ hòa 1-1 đã khiến các cổ động viên MU vô cùng phấn khích khi nghĩ tới Fergie time nhưng cuối cùng đội trưởng De Gea mắc sai lầm chết người khi bắt bóng hớ hênh trong một pha dứt điểm đơn giản của Van Aanholt để biến mọi hy vọng thành ác mộng với Quỷ đỏ ở phút 90+3. Có lẽ cũng vì quá thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ MU, nên ở những phút cuối trận, thay vì ở lại để cổ vũ các cầu thủ MU, phần lớn cổ động viên MU đã ra về, bỏ lại những khán đài trống trơn.

MU đã thua vì công cùn và thủ kém (Ảnh: Reuters)

Trận thua của MU đã giúp Crystal Palace phá kỷ lục 30 năm không thắng nổi MU ở Nhà hát của những giấc mơ nhưng quan trọng hơn cả nó khiến các cổ động viên của Quỷ đỏ bị vỡ mộng sớm chỉ sau 3 vòng đấu. Trận thua bạc nhược này trước Crystal Palace cho thấy chiến thắng của MU trước Chelsea ở vòng đầu tiên chỉ là “tai nạn” khi Quỷ đỏ đã liên tiếp hòa và thua trước các đối thủ yếu.

Pogba mất bóng gián tiếp khiến MU thua bàn thứ 2 ở phút 93 (Ảnh: Reuters)

Các vấn đề cố hữu của MU từ các mùa bóng trước đã tiếp tục được phơi bày ở trận này, đặc biệt là ở vị trí của Pogba khi ngôi sao người Pháp tiếp tục thi đấu hết sức màu mè và kém hiệu quả. Trong khi đó, hàng công của MU đang dần trở lại sự vô hại vốn có khi Martial và Rashford thi đấu quá mờ nhạt trong khi các tiền vệ đặc biệt là Lingard gần như vô hình suốt cả trận trước khi bị thay ra. Không chỉ ở hàng công, hàng thủ của MU cũng thi đấu rất tệ, ở bàn thua đầu tiên, trung vệ Lindelof trực tiếp mắc lỗi, trong khi ở bàn thua thứ 2, sai lầm của đội trưởng De Gea rõ ràng là không thể tha thứ.

Rashford đá hỏng phạt đền trong ngày anh thi đấu rất mờ nhạt (Ảnh: Reuters)

Cổ động viên MU có thể sẽ có nhiều lý do để bao biện cho trận thua này, nhất là ở tình huống Rashford đá hỏng phạt đền và nhiều tình huống gây tranh cãi khác mà lẽ ra MU phải được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, có một điều mà chắc chắn mọi cổ động viên của Quỷ đỏ phải thừa nhận đó là lối chơi vô cùng bế tắc ở mùa trước đã trở lại với Quỷ đỏ. Và dường như Solskjaer vẫn chưa tìm được thuốc chữa cho Quỷ đỏ khi ở trên băng ghế huấn luyện, Solskjaer thể hiện sự bất lực ra mặt. Giờ thì các cổ động viên Quỷ đỏ đang cảm thấy rõ ràng 3 bản hợp đồng của mùa hè vừa qua là quá ít để MU có thể thay đổi, dù đó đều là những bản hợp đồng chất lượng. Có lẽ Quỷ đỏ phải thay máu nếu muốn không vứt đi một mùa giải mới chỉ sau có 3 vòng đấu.

Solskjaer có lẽ đã sớm đầu hàng với căn bệnh trầm trọng của Quỷ đỏ (Ảnh: Reuters)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-12-crystal-palace-chien-thang-truoc-chelsea-chi-la-may-man-53621.html