MTV VMAs 2018: Quá sạch sẽ nên ít điểm nhấn!

Bạn đã sẵn sàng cho một trong những lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh?

Hơn 5,000 khán giả đã có mặt tại Nhà hát huyền thoại Radio City Music Hall, đây là lần thứ 12 lễ trao giải MTV Video Music Awards được tổ chức tại nơi đây. Hiện tại, thảm đỏ đang diễn ra vô cùng sôi động với 2 giải thưởng đầu tiên đã được trao: Push Artist thuộc về nghệ sĩ Hayley Kiyoko, trong khi đó giải thưởng mang đậm “hương vị” mùi hè: Song of the Summer (Ca khúc dành cho mùa hè) đã thuộc về I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J.Balvin, đây cũng là “moonman” đầu tiên của host Cardi B trong lễ trao giải năm nay.

I Like It đã mang chiến thắng đầu tiên về cho Cardi B trong năm nay.

I Like It đã mang chiến thắng đầu tiên về cho Cardi B trong năm nay.

Bên cạnh đó, các anh chàng bụi bặm từng gây mưa gió một thời Backstreet Boys cũng đã mang những giai điệu đầy hoài niệm cho khán giả với Don't Go Breaking My Heart tại sân khấu trước thềm lễ trao giải VMAs 2018…

Ariana Grande trông hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu nghỉ giữa show hôm nay.

Cardi B có vẻ như không nỡ rời xa em bé mới sinh Kulture của mình. Vì thế nàng host của VMAs quyết định mang con lên sân khấu lễ trao giải.

Thế nhưng ở diễn biến khác…

Gương mặt ngồi thưởng thức lễ trao giải của Nicki mới đang là spotlight.

Khoảnh khắc siêu hot Ariana Grande nâng váy cho Nicki Minaj xóa tan mọi bất hòa

Chiến thắng giải Best HipHop, Nicki gửi gắm trọn vẹn lời yêu thương tới fan cũng như Ariana Grande trên sân khấu MTV VMAs 2018.

Shawn Mendes đã đốn tim tất cả khán giả tại nhà hát Radio City Music Hall với sân khấu “ướt át” nhưng đầy nóng bỏng của In My Blood, màn trình diễn của anh chàng tuy chỉ đơn giản với chiếc guitar. Thế nhưng, với màn “mưa nhân tạo” đầy bất ngờ đã làm chiếc áo thun của Shawn dính chặt vào body siêu ngầu của anh chàng, làm cho khán giả không khỏi sung sướng khi được chiêm ngưỡng.

Best Pop Video thuộc về Ariana Grande với MV đầy ảo diệu No Tears Left to Cry. Và tất nhiên, cô nàng Dangerous Woman không nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm nồng ấm đến vị hôn phu Pete Davison. Cả hai thực sự rất hạnh phúc ở mọi khoảnh khắc.

Backstreet Boys khi lên công bố một trong các giải quan trọng nhất của năm một cách cực kì độc đáo: hát tất cả các ca khúc được đề cử bằng một phiên bản acapella đầy ngẫu hứng.

Và cuối cùng, Post Malone thắng giải quan trọng đầu tiên của đêm: Song of the Year, vượt qua các đối thủ sừng sỏ hơn rất nhiều, lập tức đã khiến khá nhiều khán giả tại nhà hát khá hoang mang.

Jennifer Lopez không hổ danh là tâm điểm của đêm trao giải năm nay với màn mash-up các hit trong sự nghiệp của cô từ thuở mới debut cho đến những năm tháng trên đỉnh cao vinh quang. Suốt hơn 10 phút, J.Lo đã “nhảy như một cái máy” không biết mệt mỏi cũng như hát live cực sung. Từ On The Floor đến Booty Jenny From The Block đầy hoài niệm. Sân khấu siêu đỉnh cao đã làm cả nhà hát nhún nhảy và hát theo không ngừng trước hàng loạt “chiêu trò” choáng ngợp!

Sân khấu ảo diệu đến mức khó có thể tưởng tượng được!

Và tất nhiên, giải thưởng danh giá nhất của lễ trao giải Michael Jackson Video Vanguard Awards 2018 cho những nghệ sĩ tiên phong và có cống hiến làm thay đổi nền âm nhạc đã được Shawn Mendes vinh danh Jennifer Lopez!

Sau hơn 2 thập kỉ cống hiến, đây là nhưũng gì mà cô hoàn toàn xứng đáng!

Khoảnh khắc J,Lo nghẹn ngào khi nhận giải thưởng tiên phong.

Khi cầm trên tay tượng vàng moonman, J.Lo đã không thể kìm được xúc động và bật những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nicki Minaj có một sân khấu ngoài trời cực kì hoành tráng tại ga điện ngầm lớn của thành phố New York trực tiếp về sân khấu lễ trao giải. Majesty, Barbie Dreams, Fefe là loạt ca khúc đã chính phục khán giả VMAs 2018.

Ariana Grande đã mang đến một sân khấu God Is a Woman huyền bí với hình tượng các vị thần Hi Lạp đan xen cùng nhiều ẩn ý. Với sân khấu này, Ariana Grande đã thực sự đặt mình lên một giới hạn mới trong nghệ thuật chinh phục khán giả trên sân khấu.

Giải cực kì quan trọng: Artist of The Yearđã xướng tên của Camilla Cabello! Đây là một bất ngờ mới của đêm trao giải vì các đối thủ của Camilla đều “trên cơ” cô rất nhiều: Ariana Grande, Cardi B, Post Malone, Bruno Mars.

Không nằm ngoài dự đoán, Cardi B đã dễ dàng đem về giải thưởng Best New Artist. Rõ ràng còn ai xứng đáng hơn Cardi B với tượng moonman này cơ chứ?

Các sân khấu kế tiếp khiến khán giả khá hụt hẫng vì cũng không nhiều “chiêu trò” và dàn dựng, trôi qua khá đều đều và có phần… tẻ nhạt. Pretty Much, Travis Scott & James Blake, Juice Wild và Maluma không thực sự khuấy động được sân khấu như cách các đồng nghiệp nữ có thể làm.

Sự ra đi của huyền thoại Aretha Franklin vẫn chưa thể nguôi ngoai trong trái tim của người yêu nhạc toàn thế giới, thế nên VMAs 2018 đã dành sự vinh danh đầy trọng thị cho bà. Và người nhận vinh dự phát biểu tưởng niệm chính là Madonna, nữ hoàng nhạc Pop.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên mắt của Camilla Cabello và Jennifer Lopez.

Và cuối cùng, hạng mục quan trọng nhất của đêm cũng đã được công bố: Video of The Year, và chủ nhân của tượng vàng danh giá này một lần nữa gọi tên Camilla Cabello! Có lẽ cô nàng chính là nữ nghệ sĩ hạnh phúc nhất đêm nay khi 2 trên 4 giải quan trọng nhất đều đã thuộc về mình!

Nhóm nhạc huyền thoại Aerosmith xuất hiện để kết thúc đêm trao giải cùng với “hậu bối” Post Malone và 21 Savage.

Khép lại đêm trao giải năm nay, VMAs đã mang đến cho khán giả khá nhiều màn trình diễn đẳng cấp đến từ các nữ nghệ sĩ nhưng thực sự chưa có những đột phá và “chiêu trò” gây shock như mọi khi. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ và xem rating của lễ trao giải này như thế nào thôi!

Minh Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/san-khau-mtv-video-music-awards-2018-chinh-thuc-sang-den-backstreet-boys-tai-hop-tren-noc-nha-hat-3512416.html