MSI 2019 ngày 2: Ngôi sao Faker khiến khán giả Hà Nội 'phát cuồng'

Sự xuất hiện của Faker ở màn phỏng vấn sau trận SKT T1 thắng Phong Vũ Buffaloes đã khiến cả hội trường bùng nổ.

 Ảnh: Việt Hùng.

Ảnh: Việt Hùng.

Trong ngày thứ 2 của MSI 2019 (11.5), các đội sẽ bắt đầu thi đấu từ 14h00 và dự kiến kết thúc vào 21h cùng ngày. Hôm nay, đại diện của Việt Nam là Phong Vũ Buffaloes sẽ có 2 màn chạm trán với Flash Wolves (Đài Loan, Trung Quốc) và SKT T1 (Hàn Quốc).

Dòng người hâm mộ đã đổ về Trung tâm hội nghị Quốc gia từ rất sớm. MSI 2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp khoảng 7.000 người/ngày. Ảnh: Việt Hùng.

Một người hâm mộ đến từ Australia. Ở Châu Đại Dương, nền Liên Minh Huyền Thoại không phát triển bằng Việt Nam và khu vực này không được tách thành một đơn vị giành vé trực tiếp đến vòng chung kết thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

Những CĐV đến từ Trung Quốc của Invictus Gaming (IG). Năm ngoái, IG là đội vô đich thế giới và trong ngày thi đấu thứ nhất, đại diện Trung Quốc đã đánh bại PVB của Việt Nam sau trận đấu gần 50 phút. Ảnh: Việt Hùng.

Ở trận mở màn, derby Bắc Mỹ - Châu Âu đã kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về đại diện lục địa già là G2 Esports. Với sự thể hiện xuất sắc của Caps, G2 đã dễ dàng đè bẹp Team Liquid và vẫn giữ thành tích toàn thắng sau 2 ngày mở màn.

BLV Nguyễn Linh (áo đen) và Lê Khôi của Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

MVP sau trận đấu thuộc về Caps của G2 Esports. Ảnh: Việt Hùng.

Ở trận đấu thứ 2, người hâm mộ Việt Nam hy vọng Phong Vũ Buffaloes (PVB) sẽ có chiến thắng đầu tiên sau ngày thi đấu thứ nhất với 2 trận thua. Đội chủ nhà gặp Flash Wolves (FW) của Đài Loan, cũng là đội đã toàn thua ngày mở màn.

Dù dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng sự chủ quan trong những phút cuối đã khiến PVB trả giá. FW càng chơi càng hay và giành chiến thắng quan trọng.

Màn phỏng vấn tuyển thủ Bigkoro của PVB. Ảnh: Việt Hùng

BLV Hữu Trung (trái) và Minh Tân của Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Đội Phong Vũ Buffaloes. Ảnh: Việt Hùng

Chiến thắng xứng đáng của Flash Wolves. Ảnh: Việt Hùng.

Ở trận đấu thứ 3, nhà vô địch Bắc Mỹ là Team Liquid đã thất bại trước đội đương kim vô địch thế giới đến từ Trung Quốc là IG. Dù ngôi sao Doublelift của Teal Liquid đã chơi rất tốt nhưng những nỗ lực của anh vẫn chưa đủ.

Đội hình Team Liquid và IG. Ảnh: Việt Hùng.

TheShy là tuyển thủ đường trên của IG và cũng là một trong những người chơi vị trí này hay nhất thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

BLV Hữu Lợi (trái) và Đức Mạnh của Việt Nam.

Trận đấu thứ 4 cũng là trận được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất: SKT T1 (Hàn Quốc) đối đầu với PVB. Đây là 2 đội có lượng fan hâm mộ nhiều nhất.

Không nằm ngoài dự đoán, với đẳng cấp vượt trội, SKT đã dễ dàng đè bẹp đại diện chủ nhà với sự tỏa sáng của Clid.

Đội hình của SKT T1 và PVB. Ảnh: Việt Hùng.

BLV Mạnh An (trái) và Hữu Lợi của Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Sau trận đấu, khoảnh khắc được hàng vạn người hâm mộ Việt Nam mong chờ đã đến, ngôi sao số 1 thế giới Faker của SKT T1 đã có màn phỏng vấn sau trận. Tất cả người hâm mộ đã rời khỏi vị trí để tiến sát nhất có thể, qua đó chụp lại những khoảnh khắc của thần tượng.

Sau màn phỏng vấn, chứng kiến sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam, Faker hứa sẽ quay lại đây một lần nữa.

Ảnh: Việt Hùng.

Ở trận đấu áp chót, G2 Esports vẫn giữ phong độ toàn thắng khi hạ gục FW.

Trận tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 và cũng là trận đấu cuối cùng giữa IG và SKT đã diễn ra với kết quả không thể tin nổi. SKT T1 đã bị hạ gục chỉ sau 16 phút sau màn cấm/chọn bị bắt bài hoàn toàn.

IG cùng G2 là những đội toàn thắng 4-0 sau 2 ngày thi đấu đầu tiên. Còn với huyền thoại SKT T1, kết quả 2-2 khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong 3 ngày còn lại.

IG chứng tỏ bản lĩnh nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

VIỆT HÙNG (THỰC HIỆN)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/msi-2019-ngay-2-ngoi-sao-faker-khien-khan-gia-ha-noi-phat-cuong-732756.ldo