Ms. Marvel tập 4: Ms. Marvel sẽ thay Doctor Strange ngăn chặn một vụ Xâm Lấn Đa vũ trụ?

Đến cả Doctor Strange còn 'trầy trật' trong công cuộc ngăn chặn những vụ Xâm Lấn Đa vũ trụ thì liệu cô nàng tuổi teen Ms. Marvel có cam nổi việc bảo vệ vũ trụ 616?

Tập phim thứ tư của Ms. Marvel cho thấy cuộc chiến đầu tay của nữ anh hùng tuổi teen Kamala Khan tại Vũ trụ Điện ảnh Marvel có thể sẽ vô cùng quy mô, và có khi còn vượt quá tầm tay cô. Liệu Kamala sẽ giải quyết như thế nào?

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim. Bạn đọc chưa xem cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Thảm họa mà Ms. Marvel đang đối mặt là một vụ Xâm Lấn?

Sau cuộc săn đuổi của nhóm ClanDestines và tổ chức DODC trong tập trước, Kamala Khan và mẹ Muneeba đã cùng nhau quay về quê hương Pakistan gặp bà ngoại Sana để tìm hiểu về nguồn gốc của chiếc vòng tay bí ẩn và ảo ảnh đoàn tàu đã cứu Kamala khỏi tay phản diện Najma.

Tại chuyến hành trình này, Kamala đã khám phá ra sự hiện diện của Red Dagger - một hội kín được thành lập tại Pakistan nhằm bảo vệ thế giới khỏi các thế lực siêu nhiên gây họa. Họ bao gồm một người đàn ông mang tên Waleed và chàng trai trẻ Kareem - anh hùng Red Dagger có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Ms. Marvel trong nguyên tác.

Hội Red Dagger có vẻ đã có một mối liên kết đặc biệt với cụ cố Aisha của Kamala từ xưa khi nói rằng họ là những người bảo vệ chiếc vòng tay đặc biệt của cụ khỏi ClanDestines, nhưng đó lại không phải là chiếc vòng Kamala luôn đeo, đồng nghĩa đây chính là chiếc vòng tay thứ hai bị thất lạc. Cũng theo họ, nếu ClanDestines có cả hai chiếc vòng để mở cổng không gian, Chiều không gian Noor có thể sẽ nuốt chửng vũ trụ 616. Liệu đây có phải là một vụ Xâm Lấn?

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã giải thích rõ, “Xâm Lấn” là hiện tượng rào chắn giữa hai hoặc nhiều thực tại bị phá vỡ, khiến sự sống của cả các bên sẽ cùng bị hủy diệt khi va chạm vào nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Doctor Strange đã rời khỏi Trái Đất để đến Chiều không gian Bóng Tối cùng phù thủy Clea để ngăn chặn một vụ Xâm Lấn khác. Vì vậy, nếu sự kiện sắp tới thực sự là một vụ Xâm Lấn giữa Noor và Trái Đất, Ms. Marvel sẽ bằng mọi cách ngăn chặn ClanDestines gây ra thảm họa đó.

Tìm thấy kết nối với nguồn cội

Một trong những điểm sáng nhất của tập 4 chính là cách mà biên kịch khai thác chi tiết 3 thế hệ bà ngoại - mẹ - cháu gái bộc lộ tâm tư với nhau, chạm sâu vào cảm xúc của khán giả. Cả 3 đều vốn mang trong mình những khắc khoải nhưng mãi chưa tìm thấy câu trả lời.

Ở bà ngoại Sana, bà vẫn cố đi tìm bản thân mình - một người phụ nữ Pakistan luôn nhớ về quê hương Ấn Độ, nhưng nỗi đau quá khứ về cuộc Chia cắt lãnh thổ giữa 2 đất nước khiến bà vẫn mãi đinh ninh đứng trên lằn ranh giữa hai thế giới. Vì muốn tìm một nơi mình thuộc về, bà đã tạo nên những giả thuyết vô định về nguồn gốc tộc Djinn của mình, khiến những người xung quanh luôn nghĩ rằng bà mắc chứng hoang tưởng.

Cũng vì thế, bà Muneeba đã phải rời đất nước, tìm một cuộc sống mới tại Mỹ để thoát khỏi những mặc cảm, những ánh mắt dị nghị của hàng xóm. Vì chính cái gọi là “sự hoang tưởng” thấy ở mẹ mình, bà đã luôn tìm cách kìm giữ con gái Kamala khỏi những suy nghĩ “trên trời” của cái “tuổi mộng mơ”, khiến giữa cả hai luôn có những mâu thuẫn nhất định.

Còn ở Kamala, cô vẫn đang cố định hình cuộc sống ở tuổi trưởng thành, phải quyết định rồi bản thân sẽ là một cô gái bình thường, hoặc sẽ là siêu anh hùng “Ms. Marvel” như chính định mệnh định sẵn, và điều này có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới người thân của mình.

Nhưng rồi họ sẽ tìm thấy được tiếng nói chung, khi bà Muneeba có thể giảng hòa và tôn trọng cá tính của con gái, khi bà Sana tin tưởng vào những điều kỳ diệu ở cháu gái Kamala, và khi gia đình chính là nơi mọi người thuộc về nhau mặc những mâu thuẫn, mặc cho có là ở Mỹ, ở Ấn Độ hay Pakistan.

Ms. Marvel và cuộc du hành quá khứ kỳ lạ

Giữa cuộc giao tranh với ClanDestines, Ms. Marvel đã bất ngờ bị chiếc vòng tay đưa thẳng về năm 1947, thời điểm của chuyến tàu cuối cùng đưa người đạo Hồi tại nạn rời Ấn Độ đến đất nước Pakistan trong cuộc Chia cắt lãnh thổ, cũng là lúc xảy ra sự tích về “vệt sao” kỳ tích đã đưa bà ngoại Sana về với bố của bà giữa cuộc di dân loạn lạc.

Đây là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất lịch sử thế giới hiện đại được Marvel Studios đưa vào MCU để thể hiện sự tôn trọng độc lập chủ quyền của đất nước Pakistan, vừa là một cách để khán giả tiếp thu thêm kiến thức lịch sử, vừa là một chi tiết để tạo nên độ chân thật trong câu chuyện dẫu cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel là một thế giới giả tưởng.

Trong tập tiếp theo, chắc chắn rằng Ms. Marvel sẽ tìm hiểu ra ngọn ngành về nguồn gốc của mình và điều mình sẽ phải đối mặt. Liệu tộc “Djinn” thực sự là ai nếu đây chỉ là một cách gọi những thực thể siêu nhiên được người Ả Rập và Ấn Độ xưa gọi chung? Liệu Ms. Marvel có gặp được bà cố Aisha? Cùng chờ đón tập thứ 5 vào ngày 6/5 tới, và sau đó, khán giả sẽ cùng bước chân vào cuộc hành trình Thor: Love and Thunder trước khi đi đến trận chiến cuối cùng của Ms. Marvel.

Tập 5 "Ms. Marvel" và "Thor: Love and Thunder" sẽ "tổng tấn công" các fan Marvel vào tuần sau.

Tập 5 "Ms. Marvel" và "Thor: Love and Thunder" sẽ "tổng tấn công" các fan Marvel vào tuần sau.

Mark Nguyễn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ms-marvel-tap-4-ms-marvel-se-thay-doctor-strange-ngan-chan-mot-vu-xam-lan-da-vu-tru-post1450518.tpo