MS 807: Xót xa bé gái dân tộc H'Mông 1 tuổi có khuôn mặt biến dạng vì khối u lớn

GiadinhNet – Từ khi sinh ra, bé Vừ Thị Mơ đã phải chịu những đau đớn của bệnh tật. Nhìn khuôn mặt biến dạng của cô bé 1 tuổi ấy, nhiều người không khỏi xót xa.

Hình ảnh của cô bé 1 tuổi có khuôn mặt biến dạng với khối u lớn khiến những người đối diện không khỏi xót xa. Cơ thể của bé dân tộc H’Mông Vũ Thị Mơ ở thôn Háng Khúa, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đang từng ngày bị khối u hành hạ. Theo chia sẻ của bố bé là anh Vừ A Lừ, khi mới sinh, các bác sĩ ở tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra bé Mơ có dấu hiệu bất thường. Ở cổ của Mơ có một khối u nhỏ nhưng vì con còn quá nhỏ nên các bác sĩ chưa thể can thiệp phẫu thuật được.

Khuôn mặt biến dạng của bé Mơ vì khối u

Khuôn mặt biến dạng của bé Mơ vì khối u

Vợ chồng anh A Lừ vì nhận thức thiếu và điều kiện kinh tế khó khăn nên đành chăm sóc con ở nhà. Cứ như vậy, khối u lớn lên cùng với tuổi của Mơ. Khi khối u một to hơn, những cơn sốt dài triền miên của Mơ không cắt khiến gia đình lo lắng. Vội ôm con vào bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh rồi cuối cùng là bệnh viện Việt Đức, vợ chồng anh bàng hoàng khi biết về bệnh tình của con.

"Tôi không nghĩ là con lại bị bệnh nặng như vậy. Lúc sinh cháu ra, bác sĩ cũng nói có dấu hiệu bất thường rồi nhưng cứ tưởng khối u lành nên không cho đi viện từ sớm" – người cha trẻ mới 20 tuổi nói.

Qua khám bệnh, các bác sĩ kết luận Vừ Thị Mơ có một khối u ở khu vực cổ và bị bệnh ung thư hạch. Nghe tới bệnh tình của con, anh Lừ vô cùng bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghe thấy bệnh lý này và phải được bác sĩ cặn kẽ mãi mới biết là bệnh của con gái là bệnh hiểm nghèo.

Giữa lúc bé Mơ phát hiện bị ung thư hạch, mẹ của bé sinh thêm con thứ 2. Cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn hơn khi vợ chồng anh Lừ quanh năm trông vào ít nương, thu nhập bấp bệnh. Gia đình anh lại thuộc diện hộ khó khăn. Vay mượn mãi mới được số tiền 15 triệu đồng để đưa con đi viện chữa bệnh. Tạm ứng số tiền viện phí 7 triệu đồng, số còn lại anh giữ để trang trải chi phí sinh hoạt, đi lại cho hai bố con trong suốt quãng thời gian ở bệnh viện.

Trải qua một thời gian nằm viện, số tiền vay mượn của anh A Lừ đến nay đã gần cạn kiệt. Nhìn cảnh con gái đau đớn ngày đêm, sinh hoạt khó khăn vì khối u quá to chèn ép khuôn mặt nhỏ bé ấy, người cha nghèo đau xót. Xa quê, cuộc sống ở bệnh viện của bố con anh A Lừ cũng gặp nhiều bất tiện khi không có nhiều người hiểu được tiếng Kinh.

Gia đình bé Mơ đang rất cần sự chung tay của mọi người

Các bác sĩ cùng nhiều người nhà bệnh nhân tại Khoa Nhi (Bệnh viện Việt Đức) cảm thấy ám ảnh trước hình ảnh một bé gái mang một khối u lớn ở trên khuôn mặt. Ngày 15/11 vừa qua, bé Mơ đã được phẫu thuật để vét hạch cắt u nhưng sau ca mổ khối u vẫn rất to. Hiện bác sĩ đang lên phác đồ điều trị mới cho bé vì can thiệp bằng phẫu thuật không thể điều trị dứt điểm.

Hành trình điều trị bệnh của cô bé dân tộc này còn kéo dài. Trong khi đó, toàn bộ số tiền anh Lừ đi vay mượn được giờ cũng đã gần hết sau khi trang trải các khoản tạm ứng viện phí cùng chi phí sinh hoạt.

Ngày đêm mất ngủ vì lo lắng cho tính mạng con gái, anh A Lừ càng lo vì những khoản chi phí chạy chữa. Giờ đây anh Lừ lực bất tòng tâm vì điều kiện kinh tế không còn cho phép. Anh không muốn đưa con gái tội nghiệp của mình phải về nhà khi mà bệnh tình vẫn còn đang hành hạ cơ thể nhỏ bé của con. Anh hiểu nếu về nhà thì bé Mơ cũng không còn cơ hội kéo dài sự sống.

Dẫu rằng căn bệnh bé Mơ đang mang nặng nhưng can thiệp điều trị rất khả quan. Rất mong sự quan tâm của bạn đọc sẽ giúp cô bé đáng thương giành lại được sự sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Vừ A Lừ - Mã số 807 xin gửi về:

1. Anh Vừ A Lừ ở thôn Háng Khúa, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 807

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 807

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0826049642.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 807

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ms-807-xot-xa-be-gai-dan-toc-hmong-1-tuoi-co-khuon-mat-bien-dang-vi-khoi-u-lon-172221129120745967.htm