Mr Cần Trô: 'Trong phim hay ngoài đời cũng không yêu 'cô nàng vô duyên' như Sol

Anh chàng CSGT 'cần trô' do diễn viên Xuân Nghị thủ vai - nhân vật hot những ngày qua cho biết mẫu người lý tưởng của anh là đoan trang, thục nữ, chuẩn hình mẫu con gái Việt chứ không vô duyên như Sol.

Ngày ấy mình đã yêu là bộ phim remake từ kịch bản phim của Hàn Quốc Discovery of Love hiện đang thu hút khán giả bởi câu chuyện tình bạn, tình yêu đan xen giữa quá khứ và hiện tại của những người trẻ: Tùng (Nhan Phúc Vinh), Hạ (Nhã Phương), Nam (Lương Thế Thành), Sol (Bảo Thanh), Đô (Chí Thiện).

Dàn diễn viên nổi tiếng trong phim Ngày ấy mình đã yêu

Tập hợp được rất nhiều những diễn viên “ăn khách”, thế nhưng điều bất ngờ là bộ phim thực sự tạo dấu ấn mãnh liệt với khán giả khi 1 đoạn phim ngắn “cọc đi tìm trâu” của cô bạn Sol với chiến sỹ CSGT nghiêm nghị mà có chất giọng đặc trưng cùng với biệt danh để đời“ Mr Cần Trô”.

Clip triệu vui của anh chàng “Mr Cần Trô”.

Chỉ với đoạn clip ngắn gần 4 phút đã thu về gần 5 triệu lượt xem, 50.000 lượt thả tim, hơn 30.000 bình luận và gần 50.000 lượt chia sẻ. Đó quả là một con số rất “đáng nể” phải không nào?

Liên hệ với anh chàng CSGT hot nhất tuần qua, nam diễn viên Đỗ Xuân Nghị (sinh năm 1990), thuộc biên chế của nhà hát kịch Hồng Vân, anh cho biết rằng mình rất vui và khá bất ngờ khi được khán giả quan tâm, và dành những lời khen cho mình vì đó chỉ là 1 vai nhỏ so với các bạn diễn viên còn lại.

Trước đó, Xuân Nghị quen mặt khán giả với những vai diễn tưng tửng, hài hước.

Nam diễn viên trẻ khiêm tốn: “Giọng diễn này mình đã diễn nhiều rồi, nhưng lần này vẫn tạo được hiện tượng như bây giờ, quả thật là rất ngỡ ngàng. Mình nghĩ được sự quan tâm của khán giả rất nhiều, song theo mình thì nhờ sự cộng hưởng từ diễn xuất của Bảo Thanh và bàn tay đạo diễn Khải Anh đã đẩy tình huống trở nên ấn tượng như vậy".

Trên sân khấu, Xuân Nghị luôn hết mình và không ngại làm xấu bản thân để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Được biết, khi nhận vai diễn, chính Xuân Nghị là người đề nghị nói giọng thoại Phú Yên đặc trưng này, vì theo anh chàng thì CSGT cũng giống như những nghề khác, có người ở vùng nọ, vùng kia.

Nam diễn viên trẻ cũng có chia sẻ thêm rằng hai từ “cần trô” huyền thoại đó không có trong kịch bản. Khi đó, có 1 câu khó chuyển thể thành giọng Phú Yên, hơi bí từ truyền tải. Ngay lúc đó đạo diễn Khải Anh đã "quăng" cho anh chàng từ đó và bản thân nam diễn viên tự kết hợp cùng với giọng Phú Yên. Không ngờ nó lại hợp như thế.

Xuân Nghị trong màu áo của anh CSGT

Đối với Xuân Nghị thì đây là một vai diễn rất mới mẻ, trước đó chàng diễn viên trẻ này thường vào những vai cá tính tưng tửng, lấc cấc, trẻ trung năng động... còn vai này khác rất nhiều với các vai khác.

"Ban đầu, mình nghĩ khi nhận vai diễn này cũng là rất mạo hiểm, nhất là khi được đặt cạnh với các bạn diễn dày dặn kinh nghiệm trong thể loại phim tình cảm như Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh hay Bảo Thanh, điều đó rất áp lực với mình", 9X bộc bạch.

Xuân Nghị cùng Bảo Thanh trong một cảnh diễn (ảnh)

Nam diễn viên 9X tiết lộ thêm, tính cách của bản thân trầm hơn so với khi lên sân khấu hoặc ở phim trường. Mẫu người con gái lý tưởng của anh chàng là “Người con gái thuần Việt, dịu dàng, nết na, biết lắng nghe và chia sẻ, chứ không lắm chiêu và "vô duyên" như Sol.

Xuân Nghị cho biết, trong nghiệp diễn thì “bản thân chỉ biết hướng tới sự đơn giản mà tinh tế vì đối với anh chàng, nghệ thuật càng đơn giản càng dễ chạm tới cảm xúc nhất.

"Mình không dám nói và hứa trước điều gì, nên dự định tương lai, mình xin giữ lại khi nào thành phẩm thì bản thân sẽ khoe. Nhưng chắc chắn một điều rằng, bản thân sẽ cố gắng cho "ra lò" những sản phẩm chất lượng để tặng cho những vị khán giả đã tin yêu mình", anh chàng vui vẻ nói.

Chúc cho anh chàng Xuân Nghị sẽ luôn thành công trên con đường đã chọn và luôn cống hiến cho khán giả những vai diễn ấn tượng, hài hước và mãn nhãn nhất !

Hoa (ẢNh: NVCC)

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/mr-can-tro-trong-phim-hay-ngoai-doi-cung-khong-yeu-co-nang-vo-duyen-nhu-sol-52245.html