Moyes ám chỉ Chelsea thắng nhờ trọng tài 'thối nát'

HLV David Moyes bất bình khi trọng tài Andrew Madley tham khảo VAR, khước từ bàn của Maxwel Cornet ở phút 90, khiến West Ham thua ngược Chelsea 1-2 ngày 3/9.

"Hôm nay, tôi mất niềm tin vào trọng tài, tổ VAR và những người muốn áp dụng công nghệ này", Moyes nói tại họp báo sau trận.

Phút 90, khi West Ham đang bị dẫn 1-2, Reece James đánh đầu về bất cẩn, để Jarrod Bowen ập vào tranh chấp với thủ thành Edouard Mendy. Bóng bật đến vị trí của Maxwel Cornet để anh dứt điểm tung nóc lưới chủ nhà. Các cầu thủ West Ham phấn khích và chạy ra góc sân mừng bàn thắng với người hâm mộ.

Nhưng sau khi nhận sự tư vấn từ tổ VAR và trực tiếp ra đường biên xem lại các góc quay chậm, trọng tài Madley hủy bàn thắng của West Ham vì xác định Bowen đã phạm lỗi với Mendy. Trong tình huống này, thủ thành Senegal có phần lưỡng lự trong pha băng ra, rồi nằm sân sau khi đẩy bóng.

VAR cho rằng Bowen đã phạm lỗi với Mendy trong tình huống này nên từ chối công nhận bàn thắng khi Maxwel Cornet ập vào đá bồi tung lưới Chelsea kế sau đó. Ảnh: chụp màn hình

VAR cho rằng Bowen đã phạm lỗi với Mendy trong tình huống này nên từ chối công nhận bàn thắng khi Maxwel Cornet ập vào đá bồi tung lưới Chelsea kế sau đó. Ảnh: chụp màn hình

Moyes ám chỉ Mendy đóng kịch: "Cậu ta băng ra và không thể bắt dính bóng, rồi lăn lộn như thể dính chấn thương vậy". HLV West Ham sau đó tiếp tục công kích tổ VAR khi khẳng định Bowen không phạm lỗi từ những băng hình trên sân. Moyes cũng cho rằng trọng tài Madley thiếu dũng khí nên chọn phương án an toàn là từ chối bàn thắng của đội khách. Ông dùng từ "thối nát" để mô tả quyết định này và lấy làm buồn cho trình độ của một trọng tài đẳng cấp ưu tú ở Ngoại hạng Anh.

Tương tự, tiền vệ Declan Rice bất bình với phán quyết của tổ VAR. "Đây là một trong những quyết định tồi tệ nhất của VAR từ khi công nghệ này được áp dụng. Thật nực cười", cầu thủ West Ham viết trên Twitter sau trận.

Trong khi đó, HLV Chelsea Thomas Tuchel bảo vệ quyết định của các trọng tài khi cho rằng Mendy đã bị phạm lỗi. HLV Đức thậm chí cho rằng Antonio đã rơi vào thế việt vị và West Ham lẽ ra không được hưởng quả phạt góc ở phút 62, tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của chính Antonio.

Sau khi bị dẫn bàn, Tuchel đã tung cả Kai Havertz và Ben Chilwell, và bộ đôi này cùng nổ súng giúp Chelsea lội ngược dòng. Phút 76, Chilwell dứt điểm ngẫu hứng từ góc hẹp, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hai phút trước khi hiệp hai kết thúc, hậu vệ trái người Anh căng ngang để Havertz đệm cận thành, ấn định tỷ số 2-1.

Kết quả này giúp Chelsea vươn lên thứ năm với 10 điểm, còn West Ham giậm chân ở vị trí 18. Giữa tuần tới, Chelsea hành quân đến sân của Dinamo Zagreb đá trận mở màn bảng E Champions League, còn West Ham trở về sân nhà tiếp đại diện Romania SB ở trận ra quân bảng B Europa Conference League.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/moyes-am-chi-chelsea-thang-nho-trong-tai-thoi-nat-3202969.html