'Mouse' tập 20: Ngày hành quyết đã tới, Lee Seung Gi là kẻ sát nhân được cả thế giới thương xót

Tập 20 Mouse (Kẻ săn người) Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) đã tự thú và tổ chức OZ được PD Choi đưa ra ánh sáng.

Mouse (Kẻ săn người) tập 20
Tập 20 Mouse (Kẻ săn người) Jung Ba Reum tìm được trùm cuối của OZ, dựa vào hồ sơ bà dì đưa và gợi ý của tiến sĩ Lee. Anh tìm ra người đó Choi Young Shin thư ký chính phủ, bà ta đã không hề run sợ trước Jung Ba Reum, bà ấy bình thản nói chuyện với Jung Ba Reum về dự luật phá thai mang gen rối loạn nhân cách. Bà ta nói “Phải cảm ơn cậu, cảm ơn đã lớn lên và trở thành kẻ giết người. Song Yu Han khiến tôi quá thất vọng”.

Bà Choi Young Shin bị bắt

Bà Choi Young Shin bị bắt

Lúc đó nếu dự luật nạo phá thai gen đa nhân cách được thông qua thì cũng sẽ bị nội các chính phủ bác bỏ. Bà ta đã yêu cầu tiến sĩ Lee đưa danh sách các thai nhi có gen rối loạn nhân cách, bà ta đã xây dựng một tổ chức riêng trong chính phủ, họ theo dõi những đứa trẻ ngay từ lúc trong bụng mẹ để những đứa trẻ lớn lên và trở thành những “sát thủ” giết những kẻ tội phạm và đa nhân cách khác.

Tiến sĩ Lee cũng bị bắt

Như thế họ sẽ tạo ra một xã hội ‘mơ ước’, một thế giới không có nạn nhân bị giết hại, không còn gia đình những nạn nhân. Thế giới không có tội phạm. Jung Ba Reum chất vấn thư ký Shin “Khi tôi giết những kẻ rối loạn đa nhân cách khác, sao bà chỉ nhìn tôi thôi?” Bà ta nói ban đầu bà ta cũng rất bàng hoàng, nhưng khi cậu giết Gang Deok Su, cả nước coi cậu là người hùng. Jung Ba Reum thì cho rằng “Lợi dụng cả những người vô tội, những nạn nhân đáng thương, bà cũng như tôi thôi, cũng chỉ là quái vật”.

Bà Choi Young Shin tạo ra OZ với một mơ ước một thế giới không có tội phạm

Jung Ba Reum đã không giết bà Choi Young Shin, anh đã báo cảnh sát, bắt cả tiến sĩ Lee. Còn Mu Chi thì tìm thấy biệt thự nghỉ dưỡng, căn cứ của tổ chức OZ, bao gồm nhiều nhà khoa học trong đó có cả cảnh sát Lee. Còn Bong Yi là do Jung Ba Reum bắt cô, nhờ Dì trông hộ cho đến khi anh xong việc. Vì anh biết rằng tổ chức OZ sẽ dùng Bong Yi làm con tin và cản trở anh tố cáo chúng.

Bong Yi tự mình giết Jung Ba Reum

Nỗi đau mất bà nội khiến Bong Yi không thể tha thứ cho Jung Ba Reum

Bong Yi đã quyết định tự mình hành quyết kẻ giết hại bà nội - Jung Ba Reum. Cô chẳng quan tâm anh làm gì cô, hay đã cố cứu cô khỏi OZ như thế nào. Lúc này Bong Yi chỉ còn hận thù, cô chặn đầu xe của Jung Ba Reum và cầm theo vũ khí. Khoảnh khắc Bong Yi định ra tay, Jung Ba Reum nằm yên chịu trận chờ nhát dao của Bong Yi. Những lúc câu nói của Jung Ba Reum nói hiện về trong đầu cô “Anh có bệnh, trong người anh có bệnh, anh sắp khỏi rồi” khiến Bong Yi đau lòng không thể ra tay. Cô bỏ đi bỏ mặc cho Jung Ba Reum khóc trong sự ân hận, phân cảnh đau lòng khiến khán giả thương cho Jung Ba Reum. Khi giết bà nội của Bong Yi anh chỉ là một cỗ máy giết người không có cảm xúc.

Mu Chi đã phát hiện ra Jung Ba Reum giết anh trai mình

Mu Chi cuối cùng cũng phát hiện ra Jung Ba Reum giết anh trai mình, khoảnh khắc chết điếng ấy khiến Mu Chi gục ngã. Mu Chi đã đối xử tốt với Ba Reum thế nào, thậm chí còn muốn nhận cậu ấy là em trai, thậm chí còn gán ghép cho Bong Yi. Mu Chi coi Jung Ba Reum như một món quà của thượng đế, trên đời có ai mà lương thiện tốt bụng hơn Ba Reum chứ. Suốt 20 năm đi tìm và bắt những kẻ rối loạn đa nhân cách, nhưng một lần nào Mu Chi bật khóc, bật khóc vì đau xót, bật khóc vì hối hận, bật khóc cho chính mình.

Mu Chi gào khóc vì đau đớn

Jung Ba Reum đã tự thú và thừa nhận mình là kẻ rối loạn đa nhân cách, là thủ phạm của những vụ án giết người hàng loạt. PD Choi đã nghi ngờ Song Yu Han không phải là kẻ giết người, cô đã âm thầm điều tra và phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Kế hoạch kích động và nuôi dẫn Jung Ba Reum có cả sự tham gia của PD Choi. Cô ấy đã liên kết với tiến sĩ Lee lợi dụng những kẻ đáng kết và sau đó cùng lúc sẽ vạch mặt Choi Young Shin và phơi bày sự thật về OZ. Tất cả những hành động của Jung Ba Reum đều được tiến sĩ Lee thông báo cho PD Choi biết. Việc Jung Ba Reum ra tự thú cũng nằm trong kế hoạch của PD Choi. Cô làm việc này để từng bước giải oan cho Song Yu Han và xóa sổ OZ.

Song Yu Han - Đứa trẻ đáng thương nhất trong Mouse

Cuối cùng, Jung Ba Reum thật đáng thương, thật tội nghiệp và cũng thật đáng chết. Nếu là Jung Ba Reum của ngày xưa vẫn mang gen sát nhân, cứ giết người, cứ tàn nhẫn thì có lẽ cái kết này là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng sau khi cấy não của Sung Yu Han thì Jung Ba Reum đã trở thành một con người khác, cảm xúc ăn năn, cảm xúc tội lỗi và kiềm chế sự giết người thì cái kết này thật đáng thương.

Jung Ba Reum đáng thương đến tột cùng, ôm lấy quá khứ mà chết đi "Từ giờ em sẽ không còn là quái vật nữa"

Khi người ta hối cải, khi người ta quay đầu thì cũng đã quá muộn mà hơn nữa, Ba Reum đâu có sự lựa chọn, sinh ra không được bình thường mà còn bị thao túng kích động bởi OZ. Cái kết bộ phim để lại nhiều tiếc nuối, khán giả thương cho số phận của Jung Ba Reum, một bộ phim mà các nhân vật đều bất hạnh.

Jung Ba Reum đã chết như con chuột bạch trong thí nghiệm

Bộ phim kết thúc Mouse (Kẻ săn người) với nhiều nước mắt thương cảm, Lee Seung Gi đã thể hiện tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình qua vai diễn Jung Ba Reum. Hãy cùng Saostar chờ dự án mới tiếp theo của anh nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mouse-tap-20-ngay-hanh-quyet-da-toi-lee-seung-gi-la-ke-sat-nhan-202105210944082027.html