'Mouse' Tập 12: Park Joo Hyun đang là nạn nhân bỗng chốc biến thành hung thủ giết người

Tập 12 'Mouse' (Kẻ săn người) bắt đầu với cái chết của kẻ rối loạn nhân cách mới được ra tù Gang Deok Su.

Mouse (Kẻ săn người) tập 12

Jung Ba Ram (Lee Seung Gi) đã mời con trai của Dì đến nhà chơi, bắt đầu rất vui vẻ nhưng sau khi đứa trẻ gây ra quá nhiều tiếng ồn khiến Ba Reum hỗn loạn đầu óc. Cậu bé ríu rít chơi trốn tìm với Ba Reum, trong tay Ba Reum cầm một chiếc chày và đi tìm. Sau đó, Ba Reum tấn công và gõ rất nhiều cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng.

Jung Ba Reum lặng lẽ đi pha một tách cà phê với khuôn mặt đầy thỏa mãn. Sau đó, Jung Ba Reum tới gặp tiến sĩ Lee “Lời ông nói không sai, tôi sẽ giết gia đình và những người tôi yêu thương tôi trước”. Jung Ba Reum không hề cảm thấy tội lỗi mà ngược lại rất phấn khích, giống như được đánh thức vậy.

Khuôn mặt thỏa mãn của Jung Ba Reum sau khi giết mèo.

Khuôn mặt thỏa mãn của Jung Ba Reum sau khi giết mèo.

Tiến sĩ Lee đã đúng khi nhận định về nhân cách rối loạn của Jung Ba Reum.

Dì của Ba Reum tới đón con, Ba Reum hồi tưởng lại việc suýt chút nữa thì giết cậu bé. Cậu đã bị lũ mèo làm cho bực bội nên Ba Reum đã giết hết lũ mèo đó. Trên Tivi có phát tin tức về nạn nhân 70 tuổi treo cổ trên cây, đó chính là mẹ của kẻ rối loạn nhân cách Gang Deok Su, hung thủ của vụ án xâm hại Bongyi mà Jung Ba Reum định giết trước đó.

Nhưng khi bản năng của Jung Ba Reum tỉnh lại thì anh thấy hối hận vô cùng.

Cảnh sát cho rằng nạn nhân 70 tuổi này tự sát vì có để lại di thư tại hiện trường. Jung Ba Reum lo lắng cho BongYi nên quyết định tới tìm cô. Liên kết lại tình tiết Jung Ba Reum nhận ra lúc anh đến tìm Gang Deok Su, hắn đã cố tự tử. Di thư lúc đó là mẹ hắn viết và chính bà đã đầu độc con trai mình. Khi Jung Ba Reum đưa hắn ta tới bệnh viện, thái độ của bà mẹ nhìn anh với ánh mắt tức giận. Có lẽ theo bà, đây là biện pháp cuối cùng để ngăn kẻ biến thái như Gang Deok Su tiếp tục phạm tội.

Gang Deok Su đã chết sau khi cố hãm hại Yuna và Bong Yi

Mu Chi nhận định kẻ giết Gang Deok Su cũng bị rối loạn nhân cách

Jung Ba Reum tìm tới hiện trường thì thấy Bong Yi bị thương nặng, lúc này “thú tính” Sung Yo Han đã nổi lên và chiếm hoàn toàn đầu óc của Ba Reum. Jung Ba Reum thay quần áo mưa và đi săn tìm Gang Deok Su, anh lúc này đã thay tất cả những nạn nhân mà hắn xâm hại để trừng trị kẻ ác nhân. Không chỉ dùng rìu để giết mà Jung Ba Reum còn cắn xé mặt hắn chảy máu và xiết cổ, hành hạ thân thể hắn đến chết. Mu Chi nhìn thấy thi thể Gang Deok Su đã bị cắt mất của quý, có lẽ hắn đã bị “quả báo” sau những việc đã làm với các nạn nhân trước đó.

Phóng viên Choi nhìn Jung Ba Reum nhưng lại ra hình ảnh của Sung Yo Han.

Bong Yi đã cố ngăn cản Gang Deok Su trước khi hắn cố xâm hại đứa bé hàng xóm. Chính vì thế mà Bong Yi bị thương rất nặng, phải nhập viện. Jung Ba Reum lặng lẽ ở người phòng bệnh, còn Mu Chi chạy tới rất đau lòng vì anh không bảo vệ được con bé. Lúc này phóng viên Choi (từng là người yêu cũ của Sung Yo Han) thấy Ba Reum, cả hai cùng tản bộ và uống cà phê trong sân bệnh viện. Cô thấy Jung Ba Reum nhìn chăm chú lên bầu trời, đôi mắt nheo lại cách nhìn giống hệt Sung Yo Han của ngày xưa. Cô chợt thấy lạ lùng và vội vã rời đi. Bây giờ thì không chỉ là khối óc mà cảm xúc của Jung Ba Reum cũng bị chi phối bởi Sung Yo Han.

Bong Yi nhập viện, cô được phát hiện bị thương khi cố lết lên vệ đường.

Mu Chi bỗng dưng lại trở thành tình nghi trong vụ giết Gang Deok Su – đêm mưa đó, anh chạy tới tìm Bong Yi nhưng bỗng dưng bị đâm và có một kẻ tấn công anh từ sau gáy. Anh nhìn thấy trên tay hung thủ có một chữ xăm “OZ”. Ban đầu, anh tưởng rằng đó chỉ là một vụ cướp nhưng sau khi nghe đồng nghiệp phân tích thì anh thấy rõ ràng kẻ đó cố ý đâm anh và tấn công. Thời điểm đó, có người muốn anh không đến được chỗ Bong Yi và không ngăn được vụ giết người.

Mu Chi phát hiện kẻ có hình xâm OZ đã cố ý tấn công anh khi anh đi tìm Bong Yi

Vụ án Gang Deok Su kinh động dư luận, toàn dân đều cho rằng Gang Deok Su đáng phải chết và tung hô sát thủ là người hùng. Thậm chí tổng thống tới tận đồn cảnh sát để tra vấn về vụ án, Mu Chi thì cho rằng phải bắt được hắn vì hắn là một kẻ rối loạn nhân cách như Sung Yo Han. Nhưng tình tiết bỗng đảo chiều khi đối tượng tình nghi lại chuyển sang Bong Yi, bởi những vết thương trên người Gang Deok Su đều tái hiện lại vụ án của Bong Yi 12 năm trước “giết người báo thù”.

Vụ án kinh động cả đến tổng thống

Choi Young Shin lặng lẽ quan sát thái độ của Jung Ba Reum.

Jung Ba Reum và Mu Chi đều phản đối cách suy luận điên rồ của đồng nghiệp trước mặt tổng thống. Mu Chi tức tối nhảy lên sân khấu phản bác, một viên cảnh sát đầy kinh nghiệm như anh có thể mô tả tường tận cách giết người của tên rối loạn nhân cách. Jung ba Reum cảm thấy Mu Chi như biết được tất cả cách thức giết người của mình. Thái độ lo lắng của Jung Ba Reum được lặng lẽ quan sát bởi nữ cán bộ nhà xanh Choi Young Shin (Jung Ae Ri – Đây là người phụ nữ bí ẩn nghe cuộc điện thoại của viện trưởng, người đã thực hiện ca phẫu thuật thùy trán của Jung Ba Reum).

Bong Yi bỗng chốc lại trở thành tình nghi sát hại Gang Deok Su để trả thù

Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại Bong Yi, cô là người có khả năng cao nhất và tình nghi lớn nhất của vụ án Gang Deok Su. Mu Chi một mực phủ quyết không thể có chuyện đó, Bong Yi quá yếu ớt và đáng thương, cô bé có quyền được hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Bộ phim Mouse (Kẻ săn người) vẫn tiếp tục cuốn hút người phim với những tình tiết bí hiểm ly kỳ. Hãy cùng Saostar theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất về bộ phim này nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mouse-tap-12-park-joo-hyun-dang-la-nan-nhan-202104151606565208.html