Mourinho: Vì sao tôi vẫn bỏ rơi Mkhitaryan?

Tháng Tám bùng nổ đã thực sự trôi vào dĩ vãng và thay thế hoàn toàn bằng phong độ sa sút không phanh của Henrikh Mkhitaryan. Thậm chí từ nhiều tuần trở lại đây, tiền vệ người Armenia không những mất suất đá chính mà còn chầu rìa cả danh sách thi đấu của Man Utd, tức là không có nổi chỗ ngồi trên băng ghế dự bị.

Henrikh Mkhitaryan

Trận MU 1-0 Bournemouth tiếp tục chứng kiến cám cảnh đó của Micki khi anh phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên tận khán đài. Bị gặng hỏi hiển nhiên về quyết định của mình, HLV Jose Mourinho lảng tránh đề cập trực tiếp đến sự sa sút của cựu ngôi sao Dorrtmund mà thay vào đó, ông chỉ nói về sự cân bằng cũng như cơ hội cho các cầu thủ khác.

Phát biểu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha: “Không kể thủ môn là bắt buộc, tôi chỉ có thể lựa chọn sáu cầu thủ khác trên băng ghế dự bị sao cho có được sự cân bằng nhất. Tôi cần hai hậu vệ đa năng có thể chơi nhiều vị trí, cần Ashley Young để chạy cánh, Ander Herrera cho khu trung tuyến, Zlatan Ibrahimovic chủ lực và Marcus Rashford như một tiền đạo lùi hoặc bám biên. Nếu chọn Mkhitaryan đồng nghĩa tôi phải loại bỏ một trong số họ rất không đáng.”

Chiến thắng vất vả trước Bournemouth giúp Man Utd giải tỏa sau thất bại cay đắng trước hàng xóm Man City cuối tuần trước. Cuối tuần này, Quỷ Đỏ sẽ đến làm khách của West Brom, đội bóng mới bất ngờ cầm hòa không bàn thắng với Liverpool ngay trên Anfield.

Gia Khoa (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/mourinho-vi-sao-toi-van-bo-roi-mkhitaryan-172-175334.html