Mourinho và Conte: Ai cần Cup FA

Khi bắt đầu mùa giải này ít ai nghĩ rằng Man Utd và Chelsea sẽ gặp nhau trong trận chung kết Cup FA với hoàn cảnh như bây giờ.

Đại diện thành London dường như khao khát hơn để khỏa lấp những thất bại họ đã phải nhận vừa qua. Trong đó người nhận nhiều áp lực nhất tại The Blue hiện giờ là HLV Conte lại càng cần chiếc Cup này.

Chiến lược gia Italia đã có chức vô địch giải Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea và đưa đội bóng thành London tới chung kết Cup FA trong 2 mùa giải liên tiếp. Nếu ở bất cứ đội bóng nào khác, vị trí của Conte sẽ "vững như bàn thạch" nhưng tại Chelsea điều đó hoàn toàn khác.

Trận chung kết Cup FA 2018 là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Chelsea và Man Utd. Ảnh: Metro.co.uk

Cứ nhìn những người tiền nhiệm của Conte thì biết, Mourinho với hai lần dẫn dắt Chelsea và hai lần cay đắng ra đi sau khi giành được ngôi vương tại giải Ngoại hạng. Di Mateo người đã dẫn dắt Chelsea lần đầu tiên đăng quang tại Champion League cũng phải ra đi ngay trong mùa giải sau đó khi để thua 3 trận liên tục.

" Mùa trước chúng tôi là anh hùng trong mắt các fan của Chelsea nhưng điều đó giờ đây đã thay đổi. Tuy nhiên tận sâu trong tâm hồn và trái tim mình tôi luôn cho rằng mình là một anh hùng bởi đã cống hiến 120% sức lực cho công việc", Conte đã nói như thế trước một trận đấu quan trọng cứ như một cách để chia tay vậy.

Rất có thể một quyết định sa thải đang chờ đợi Conte bất kể kết quả trận đấu trên sân Wembley đêm nay có thế nào, bởi với ngài tỷ phú người Nga chỉ một chiếc Cup FA và vị trí thứ 5 tại giải Ngoại hạng(không được dự Champions League mùa sau) chả khác gì thảm họa.

Conte và Mourinho cũng không có quan hệ tốt đẹp trên sân cỏ. Ảnh: Getty Image.

Conte thúc giục học trò phải lấy bài học thua Arsenal 1-2 ở chung kết FA Cup mùa trước, hòng tránh đi vào vết xe đổ. Ông kêu gọi các cầu thủ Chelsea hãy thật tập trung để có thể đánh bại Man Utd.

Nhưng có lẽ với tình hình Chelsea hiện tại những lời kêu gọi đó chả khác đá ném ao bèo. Hiện tại, những cầu thủ của The Blue có lẽ đang tìm hiểu xem ông thầy mùa sau của mình sẽ là ai chứ không phải cách đánh bại đối thủ của họ trong trận chung kết Cup FA.

Ở chiều ngược lại Mourinho có lẽ cũng không quan trọng với chiếc Cup Fa cho lắm. Chiến lược gia người Bồ khẳng định rằng, việc đánh giá mùa giải của Man Utd không phụ thuộc vào kết quả chung kết FA Cup với Chelsea.

Huấn luyện viên 55 tuổi từng có kỷ niệm không đẹp tại giải đấu này vào mùa giải trước khi đụng đầu Chelsea. Các cổ đông viên của The Blue từng gọi Mourinho là "kẻ phản chúa"khi ông cùng Man Utd giáp mặt Chelsea tại tứ kết Cup FA.

So sánh thành tích tại Cup FA của hai đội. Ảnh: DM.

Trước trận tái đấu với đội bóng cũ, ông thầy người Bồ lại lên tiếng rằng những CĐV của đội bóng thành London có thể làm bất cứ điều gì hát hò, chửi bới, thóa mạ nếu cần nhưng ông sẽ "thảnh thơi" chấp nhận.

Có lẽ thế thật bởi ông có thể ngạo nghễ nhìn lại đội bóng cũ giờ đang khốn đốn vị trí thứ 5 còn Man Utd của ông lại có lại đứng thứ 2 thành tích tốt nhất kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex. Tất nhiên một chiến thắng trước Chelsea sẽ điều "người đặc biệt" không từ chối để tạo cú hích tinh thần cho mùa sau.

N.T.B.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/mourinho-va-conte-ai-can-cup-fa-491700/