Mourinho từ chối AS Roma là quá đúng, vì có 1 nơi tốt hơn nhiều!

Có lẽ sẽ có một bộ phận người hâm mộ HLV Mourinho cảm thấy tiếc nuối khi mà ông không chọn dẫn dắt Roma. Thế nhưng đây là một quyết định đúng của Người đặc biệt.

Như đã biết, AS Roma đã trải thời gian thương lượng đầy khó khăn để tìm một vị thuyền trưởng mới cho mình. Tuy nhiên giờ đây, cuối cùng họ cũng tìm được 1 cái tên để ngồi vào vị trí HLV, đó là Paulo Fonseca. Jose Mourinho từng nhận được lời đề nghị từ phía đại diện nước Ý, và Người đặc biệt đã thẳng thừng từ chối. Thế nhưng liệu đây có phải một quyết định đúng đắn của nhà cầm quân 56 tuổi?

Nước Ý hợp với triết lý của Mourinho

Nhắc đến Mourinho, người ta nhắc đến ngay một bậc thầy phòng ngự, một bậc thầy của lối chơi phòng ngự phản công. Trong suốt sự nghiệp của mình, Người đặc biệt đã có cho mình vô số danh hiệu lớn nhỏ tại nhiều CLB khác nhau, và cũng vì thế mà nhiều người còn gọi Mourinho với biệt danh "Kẻ sưu tầm danh hiệu". Tuy nhiên, nếu phải chọn ra đội bóng mà ông thành công nhất, thì phải là Inter Milan.

 Nước Ý hợp với triết lý của Mourinho.

Nước Ý hợp với triết lý của Mourinho.

Nước Ý tôn sùng vẻ đẹp của bóng đá phòng ngự, vì thế họ yêu quý Mourinho, yêu quý triết lý của ông. Còn tại Chelsea, tại Man Utd, tại Real Madrid, dù có nhiều lý do dẫn tới việc chiến lược gia người Bồ bị "lật ghế", thế nhưng có một lý do không thể chối cãi, đó là việc triết lý phòng ngự của ông không được lòng các cầu thủ tại đây.

Nhưng AS Roma không phải bến đỗ trong mơ

Viễn cảnh Mourinho dẫn dắt AS Roma, đưa họ trở thành đối trọng của Juventus, Napoli, để rồi tên tuổi của Mourinho sẽ rực sáng trở lại - đó hẳn là điều mà những ai yêu mến ông mong muốn. Thế nhưng nên nhớ, ông thầy người Bồ Đào Nha chỉ làm tốt công việc của trong những đội bóng có tiền cho ông chi tiêu.

Inter Milan ngày xưa không phải một đội bóng lắm tiền nhiều của, thế nhưng bộ khung sẵn có của Nerazzurri lúc đấy là rất chất lượng. Thế nhưng với tình cảnh của AS Roma hiện tại - không nhiều tiền, và nhân sự sẵn có cũng không quá tốt - rõ ràng Olimpico không phải nơi lý tưởng để Mourinho vực dậy sự nghiệp của mình.

Vậy nơi đâu là hoàn hảo?

Mourinho thất bại ê chề tại Man Utd, nhưng người ta sẽ quên đi tất cả nếu ông thành công cùng Newcastle.

Cá nhân mình, tôi cho rằng đó là Newcaste. Quãng thời gian làm việc tại Old Trafford của Người đặc biệt có thể nói là thất bại ê chề. Thế nhưng còn gì tuyệt vời hơn ông đứng dậy ở chính nơi mình thất bại?

Thời gian qua, đã có những thông tin cho rằng Newcastle sắp chuyển giao chủ sở hữu, và là tỷ phú Dubai, Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan có thể sẽ trở thành "ông vua" mới của The Magpies. Nếu là như vậy, đội bóng áo sọc đen trắng sẽ đúng với câu nói "nghèo thì lâu, giàu mấy chốc". Và khi ấy, đại diện miền Đông Bắc nước Anh sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Mourinho đưa tên tuổi của mình rực sáng trở lại.

Anh Tú

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/mourinho-tu-choi-as-roma-la-qua-dung-vi-co-1-noi-tot-hon-nhieu-d528767.html