Mourinho tiếp tục chỉ trích thậm tệ cầu thủ

Man.United đã kịp đứng dậy sau cú sốc bị loại ở Champions League, khi đánh bại Brighton 2-0 trên sân nhà để giành quyền góp mặt ở bán kết Cúp FA. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đã không thể kềm nén sự tức giận trước thái độ thi đấu tệ hại của các cầu thủ.

Nemanja Matic (phải) là một trong số ít cầu thủ chơi tốt nhất trước Brighton. Ảnh: Getty Images

Mourinho tức giận cũng là điều dễ hiểu, bởi dù thận trọng tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất trước một Brighton vốn đang xếp nửa dưới bảng Premier League, thì đội chủ sân Old Trafford vẫn tỏ ra thua thiệt trước đối thủ. Thống kê cho thấy, 2 bàn thắng của Nemanja Matic và Romelu Lukaku cũng chính là những lần dứt điểm đúng hướng của Quỷ đỏ chỉ sau 8 nỗ lực, trong khi phía đội khách có đến 17 pha dứt điểm với 6 lần bóng tìm đúng hướng khung thành.

Sau trận, Mourinho gắt gỏng trên BT Sport: “Tôi muốn có nhiều cá tính hơn nữa trong đội hình. Tôi cảm thấy mọi nỗ lực của Matic đang bị cô lập khi xung quanh cậu ấy là những đồng đội đã đánh mất kỹ năng chơi bóng vốn có, thiếu cá tính và khát khao.

Mourinho cũng bảo vệ sự nỗ lực của tiền vệ trẻ Scott McTominay, dù anh này đã chơi dưới sức so với vài trận gần đây: “McTominay thật sự đã chuyền hỏng khá nhiều và chơi không tốt như vài trận gần đây. Nhưng, cậu ấy vẫn mang hình ảnh đại diện của một cầu thủ Man.United, đó là cầu thủ dù trong một ngày không có phong độ tốt thì anh ấy vẫn chiến đấu vì đội bóng của mình. Đó là vấn đề về tính cách, đó mới chính xác là một cầu thủ của Man.United. Cậu ấy mới 20 tuổi nhưng đã hơn khá nhiều người khác về phẩm chất này”.

Những chỉ trích của Mourinho tiếp tục chỉ một ngày sau khi ông dành đến 12 phút trong buổi họp báo trước trận để nói về những vấn đề tiêu cực đang tồn tại ở Man.United. Trong khi, màn trình diễn tệ hại của Quỷ đỏ hôm thứ bảy vẫn xảy ra sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã dành thời gian trên sân tập để tìm cách gắn kết hàng tiền vệ với hệ thống tấn công.

Mourinho nói thêm: “Tôi đã dành 2 ngày qua cho nỗ lực cải thiện tất cả, nhưng cuối cùng lại chứng kiến mọi thứ đi ngược lại mong muốn. Tôi thật sự cảm thấy nản lòng! HLV không chỉ thất vọng lớn vì những kết quả xấu, với tôi, điều thất vọng lớn nhất là khi những truyền đạt trên sân tập lại được thực hiện hoàn toàn khác trên sân cỏ”.

Mourinho lần đầu tiên cùng đội bóng của mình góp mặt ở bán kết Cúp FA kể từ sau lần gần nhất cùng Chelsea năm 2007. Tuy nhiên, sau khi Tottenham cũng xuất sắc ghi danh ở vòng đấu 4 đội mạnh nhất (thắng 3-0 trên sân Swansea đêm qua), và có thể cả Chelsea sau chuyến làm khách tại Leicester hôm nay, nếu Man.United không cải thiện về phong độ thì cơ hội chiến thắng danh hiệu duy nhất còn lại ở mùa này khó xảy ra.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mourinho-tiep-tuc-chi-trich-tham-te-cau-thu-505326.html