Mourinho mỉa mai Man City được thiên vị

Man City tiếp tục thống trị ngôi đầu Premier League với chiến thắng giòn 3-0 trước Tottenham. Mourinho đổ lỗi bởi quả phạt đền chủ nhà được hưởng.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng một quả penalty do Rodri thực hiện sau khi Hojbjerg phạm lỗi với Gundogan trong vòng cấm.

Man-City-3-0-Tottenham.jpg

Man-City-3-0-Tottenham.jpg

Sang hiệp 2, Gundogan lập 1 cú đúp mang lại chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội chủ sân Etihad trước Tottenham.

Với kết quả này, Man City có trong tay 53 điểm, hơn đội xếp nhì là Leicester City (thắng Liverpool 3-1) 7 điểm và MU là 8 điểm, và vẫn còn 1 trận chưa đá.

Trong khi đó, Tottenham rơi xuống thứ 9 khi vẫn 36 điểm và kém Man City tới 17 điểm. Đội bóng của Mourinho chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất.

Sau trận đấu, Mourinho đã mỉa mai quả phạt đền mà trọng tài cho Man City hưởng, cũng như cho rằng Tottenham mệt mỏi vì trước đó phải hao tốn sức lực đấu Everton ở vòng 5 FA Cup do phải đá hiệp phụ (thua 4-5).

Mourinho cho rằng, quả phạt đền 'hiện đại' mà Man City được hưởng đã tạo bước ngoặt

Man City cũng đá FA Cup nhưng thắng dễ đội chiếu dưới Swansea 3-1.

Tôi nghĩ gì về trận đấu ư? Một Man City tươi mới đối đầu với một Tottenham rất mệt mỏi, nhưng đã có khởi đầu trận đấu tốt.

Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, sút trúng cột dọc và nếu dẫn trước 1-0 đã có thể mang đến năng lượng cho Tottenham khi đang mệt mỏi.

Và sau đó thì họ (Man City) được hưởng một quả phạt đền ‘hiện đại’. Một quả phạt đền ‘hiện đại’ là cho dù bạn chỉ chạm bởi cái móng tay vẫn thành… phạt đền. Và điều đó đẩy chúng tôi vào tình huống khó khăn.

Còn về các cầu thủ của mình, tôi rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của họ. Tôi đã có những con người nỗ lực cống hiến tất cả, chỉ sau 2 ngày đã vắt sức chơi trận đấu kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã nhìn thấy họ dù đối mặt với những khó khăn trên sân nhưng vẫn rất dũng cảm”.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/man-city-3-0-tottenham-mourinho-mia-mai-man-city-duoc-thien-vi-712926.html