Mourinho mắng học trò: 'Đá với 30% sức là không đủ'

Trận hòa bạc nhược 1-1 trước Wolverhampton là lý do để Mourinho nổi đóa, bởi các đối thủ khác vẫn thăng tiến, trong khi M.U ngày càng tụt lùi.

Ảnh: PA.

Trận đấu tối 22.9 đánh dấu sự trở lại của HLV huyền thoại - Sir Alex Ferguson trên khán đài sân Old Trafford. Chính vì sự kiện này, M.U quyết giành 3 điểm để chào mừng Fergie. Không chỉ vậy, việc chỉ đón tiếp đối thủ dưới cơ Wolves giúp "Quỷ đỏ" có thêm cơ hội hiện thực hóa mục tiêu 3 điểm.

Sir Alex ăn mừng với bàn mở tỉ số. Ảnh: Bleacher.

Nhưng trong một ngày... như mọi ngày, Lukaku và Sanchez vô duyên đến phát bực, Mourinho không còn biết làm gì ngoài ôm đầu và la hét bên ngoài đường biên.

831 phút ở Ngoại hạng Anh không ghi bàn, 23 trận đã qua trên mọi đấu trường chỉ có 3 lần lập công, Sanchez đang cho thấy mình đốt tiền của M.U ra sao với mức lương 350.000 bảng/tuần.

Sanchez đang làm gì ở M.U? Ảnh” Reuters.

Còn Lukaku, tiền đạo người Bỉ cho thấy tại sao, anh mãi mãi không thể trở thành một Drogba đích thực và chỉ gán với biệt danh "Voi con". Lukaku vẫn thi đấu xông xáo nhưng thiếu đi tính chính xác và có cảm giác, chân sút của M.U đá bằng sức nhiều hơn "đá bằng đầu".

"Chúng tôi không đủ sắc bén hay sáng tạo, nhất là không đủ sức để chơi phòng thủ tập trung. Tất cả nằm ở vấn đề tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Đá với 30% phong độ như vậy là không đủ để hạ bất cứ đội nào, thậm chí những đội yếu", Mourinho chia sẻ.

"Người đặc biệt" có lý do để nổi đóa bởi sau mùa hè không được mua sắm như ý, các ngôi sao còn lại trong tay ông bỗng vô hại lạ thường. Bên cạnh đó, việc các đối thủ cạnh tranh như Liverpool, Man City hay Chelsea liên tục thăng hoa (Liverpool thắng 6 trận liên tiếp từ đầu mùa) khiến Mourinho không khỏi sốt ruột.

Nếu thêm một mùa lụi bại, không ai đủ tự tin để khẳng định tương lai của Mourinho tại Old Trafford.

Mourinho quá bế tắc trong triển khai chiến thuật. Ảnh: REX.

Trước mắt M.U còn 2 trận được cho là dễ thở tại Ngoại hạng Anh trước khi đụng Chelsea vào ngày 20.10, nếu không thể giành trọn vẹn 6 điểm trước West Ham và Newcastle, M.U nên bỏ tham vọng đua tranh ở mùa này và thêm một lần cố gắng để lọt vào Top 4.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/mourinho-mang-hoc-tro-da-voi-30-suc-la-khong-du-632402.ldo