Mourinho lo lắng khi Tottenham gặp Leicester

Trước trận đấu với Leicester, HLV Mourinho thừa nhận ông sẽ phải đối đầu với một đội bóng cực kỳ cứng đầu.

Tottenham vừa bị Liverpool "giải mã" trong trận đấu ở vòng 13. Thất bại 1-2 này, dù chưa phải là tai họa, nhưng vẫn chỉ ra nhiều điểm yếu trong cách vận hành của Mourinho. Và chắc chắn để chinh phục được danh hiệu vô địch Premier League mùa này, thầy trò Mourinho sẽ phải cải thiện nhiều điều, ít nhất là khả năng chống chọi lại với những đội bóng có lối chơi pressing mạnh mẽ như Liverpool.

Trong trận đấu lúc 20h15 ngày 20/12, Leicester cũng là một đối thủ như thế, nghĩa là chơi pressing giành bóng rất quyết liệt. Thống kê toàn bộ mùa giải trước cho thấy cứ trung bình mỗi trận Leicester chỉ để đối phương chuyền 7,45 đường là họ sẽ đoạt lại bóng, thấp nhất giải đấu. Nếu chiếu theo thống kê này, đây là đội bóng pressing dữ dằn nhất Premier League 2019/20.

Năm nay, lối chơi của Leicester vẫn không có gì thay đổi bởi họ vẫn còn những cầu thủ tốt nhất ở hàng tiền vệ, trong khi chủ công Jamie Vardy cũng rất thường xuyên gây áp lực lên các hậu vệ ngay bên phần sân đối phương. Chắc chắn, Leicester sẽ biết cách gây khó khăn cho Tottenham. So về tương quan, trước vòng 14 Leicester chẳng thua kém Spurs là bao khi đội bóng này chỉ ít hơn Spurs 1 điểm, đứng dưới 2 bậc trên BXH.

Jose Mourinho hiểu được những thử thách đang đợi ông trong các trận đấu gặp đối thủ chơi pressing quyết liệt. Bản thân Người đặc biệt cũng hay gặp bế tắc và thường phải sử dụng chiến thuật co cụm trước khung thành nếu phải đụng độ với các đội bóng pressing và kiểm soát toàn diện trận đấu như Barca, Liverpool, Man City... Vì thế mà sau khi thua The Kop, Mourinho đã bị chỉ trích vì sử dụng chiến thuật xấu xí này.

Nhưng ông lập tức phản bác trên tờ Daily Mail: "Tôi chẳng rõ nữa. Thú thật là tôi ít đọc về trận đấu vừa rồi (thua Liverpool 1-2), chỉ biết rằng Tottenham đã chơi tốt, bất kể tôi hiểu dù thế nào thì kết quả vẫn là điều quan trọng sau cùng. Các bạn còn muốn tôi nói gì về nó nữa đây, nó đã kết thúc rồi".

Còn về thử thách cam go phía trước gặp Leicester, Mourinho tỏ rõ vẻ lo lắng: "Hôm nay, Leicester có Vardy, một cầu thủ rất nguy hiểm của họ. Tiếc là cậu ấy gia nhập muộn quá. Nếu đến Premier League sớm hơn, chắc chắn cậu ấy sẽ giành được danh hiệu. Nếu là một hậu vệ, tôi chắc chắn sẽ rất sợ đối đầu với cậu ấy. Có thể chúng tôi có tiền đạo hay nhất lúc này (Harry Kane), nhưng Leicester cũng có cầu thủ mà đội bóng nào cũng thèm muốn (Jamie Vardy)".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/mourinho-lo-lang-khi-tottenham-gap-leicester-1766271.tpo