Mourinho không hẹn 'ngày về'

Trên Dailymail, HLV Mourinho đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo: 'Tôi sẽ tiếp tục rời xa bóng đá thêm một thời gian nữa. Tôi không đau khổ khi phải rời xa công tác huấn luyện'.

Trong thời gian rảnh rỗi kể từ sau khi bị MU sa thải, Mourinho làm bình luận viên, đi làm từ thiện, đi du lịch và tỏ ra hứng thú với việc nghiên cứu làm rượu vang.

Dailymail phân tích, Mourinho chỉ có thể trở lại băng ghế huấn luyện nếu một đội bóng đáp ứng hai yêu cầu: Lương bổng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha và giúp ông có thể thúc đẩy, làm mới chính bản thân mình. Tuy nhiên theo ESPN, thật khó tìm được một đội bóng thích hợp như vậy vào thời điểm này cho “người đặc biệt”. Mourinho trước khi rời Old Trafford hưởng lương 18 triệu bảng Anh/mùa giải. Đây được xem là mức lương khổng lồ trong giới bóng đá dành cho HLV nên theo ESPN, trừ khi một đội bóng nào đó có thể múc dầu lên trả lương cho Mourinho, bằng không “người đặc biệt” phải bằng lòng nhận mức lương khiêm tốn hơn nếu muốn có một việc làm phù hợp với mình.

 Mourinho đang chờ một lời đề nghị thích hợp để quay trở lại với nghiệp huấn luyện viên. Ảnh: Getty Images.

Mourinho đang chờ một lời đề nghị thích hợp để quay trở lại với nghiệp huấn luyện viên. Ảnh: Getty Images.

PSG, Bayern Munich trong tương lai gần có thể là điểm đến tiếp theo của Mourinho nhưng cũng không loại trừ chiến lược gia sinh năm 1963 này sẽ tìm kiếm cơ hội dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Dailymail nhận định, đó có thể là đội tuyển Bồ Đào Nha hoặc đội tuyển Anh. Trong quá khứ, suýt nữa Mourinho đã trở thành HLV trưởng của “Tam sư” vào năm 2008.

Chuyện là vào tháng 9-2007, Mourinho rất rảnh sau khi Chelsea sa thải. Sau đó không lâu, đội tuyển Anh dưới thời McClaren thất bại thảm hại ở vòng loại EURO 2008. Vậy là vào ngày 22-11-2007, qua người bạn thân Robert Beasley, Mourinho bắn tin tới các sếp ở Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) về khả năng dẫn dắt đội tuyển Anh. Robert Beasley cho Giám đốc truyền thông FA Bevington xem tin nhắn của Mourinho, đồng thời gửi lại cho “người đặc biệt” số điện thoại của Bevington để hai bên tiện liên lạc. Thế rồi các sếp ở FA bị cuốn vào việc sa thải McClaren nên cũng quên mất sự hứng thú của Mourinho, buộc lòng HLV người Bồ Đào Nha phải nhắn tin lần thứ hai để hỏi cho rõ chuyện. Cả Bevington và Giám đốc điều hành FA Barwick vội xin lỗi Mourinho và sau đó bộ ba này đã có một cuộc gặp kín tại London. Chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ nhưng vào tuần đầu tiên tháng 12-2007, Mourinho nói với Robert Beasley: “Tôi đã sẵn sàng để trở thành HLV đội tuyển Anh” nhưng đồng thời cũng thòng thêm: “Tôi không muốn gây sức ép cho FA, hãy để họ thật sự thoải mái với sự lựa chọn tốt nhất cho "Tam sư". Dẫn dắt một đội bóng đòi hỏi các bên cùng phải có quan điểm, từ liên đoàn, HLV, cầu thủ, người hâm mộ, giới truyền thông, các nhà tài trợ. Thế nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ một cuộc gọi điện từ FA”.

Trong Lễ Giáng sinh 2007, Mourinho cùng vợ tự lái xe tải đi làm từ thiện khắp Bồ Đào Nha nhưng vẫn không quên nhắn với Robert Beasley: “Nếu không có gì thay đổi, tôi có thể đến Anh vào ngày đầu năm mới để ký vào hợp đồng”.

Sau đó, lãnh đạo FA muốn có một cuộc gặp trực tiếp với Mourinho để nghe ông trình bày về dự án lấy lại danh tiếng và đẳng cấp cho đội tuyển Anh nhưng Mourinho chỉ cử người đại diện của mình-"siêu cò" Mendes để bàn tính kể cả mặt chuyên môn. Tại cuộc gặp trên, Mendes đưa ra yêu cầu của Mourinho về lương (giữ kín cho đến tận bây giờ) và đội ngũ nhân sự. Đó là ê kíp thân quen của Mou bấy lâu nay, gồm có trợ lý Brito, chuyên gia thể lực Faria, HLV thủ môn Louro. Thay mặt FA, Giám đốc điều hành FA Barwick cho rằng các vị trí nhân sự trên là hợp lý và vào cuối tháng 1-2008, FA đã sa thải trợ lý HLV Steve Round, chuyên gia tâm lý thể thao Bill Beswich trong một động thái được Robert Beasley mô tả là “dọn đường” cho Mourinho. Nhưng sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Mou đã nhắn tin cho Robert Beasley với yêu cầu “đừng đi quá xa về chuyện tôi dẫn dắt đội tuyển Anh”. Là bạn thân của “người đặc biệt”, Robert Beasley hiểu ngay Mourinho đã có bến đỗ mới. Sau đó nửa năm, Mourinho ra mắt Inter trên cương vị HLV trưởng. Đội bóng thành Milan đã cất công mời Mourinho ngay từ đầu năm 2008 và họ đã được đền đáp xứng đáng: Trong hai năm dẫn dắt Inter, Mourinho giúp đội giành Champions League, hai lần vô địch Serie A…

VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mourinho-khong-hen-ngay-ve-570988