Mourinho đáp cực gắt sau khi Tottenham thua Leipzig ngay sân nhà

Thuyền trưởng Tottenham 'xù lông' trước truyền thông sau khi để thua đại diện đến từ Đức, ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 Champions League.

Vắng Son Heung Min, Tottenham không thể ghi bàn, để thua Leipzig 0-1, gặp bất lợi trong cuộc đua Cúp C1. Khi có phóng viên cho rằng, với kết quả ấy thì Tottenham có phải xem như hết cửa ở mặt trận châu Âu, Jose Mourinho đã bực mình, bảo câu hỏi đó là ‘không phù hợp”.

Mourinho bất lực nhìn Tottenham thua ngay sân nhà

Mourinho bất lực nhìn Tottenham thua ngay sân nhà

Nhà cầm quân người Bồ tuyên bố, cơ hội với Tottenham còn đó: “Chúng tôi thua 0-1, chứ không phải 0-10. Đây là kết quả mở. Chúng tôi sẽ không phải là đội đầu tiên thua sân khách và thắng trên sân khách”.

Có thể thấy, Tottenham thực sự gặp khó khi mất đi những cầu thủ quan trọng ở giai đoạn nước rút này. Sau đội trưởng Harry Kane, Mourinho nhận thêm cú đánh – cây làm bàn chủ lực Son Heung Min cũng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, buộc phải phẫu thuật.

Dele Alli đầy giận dữ sau khi bị Mourinho thay ra

Tiếp Leipzig đêm qua, Tottenham còn không có cả tiền vệ trung tâm Moussa Sissoko.

Cựu thuyền trưởng MU, nói: “Chúng tôi đang ở trong một tình huống khó khăn. Tôi rất tự hào về các cầu thủ và điều khiến tôi lo lắng đây là tình cảnh của phần còn lại của mùa giải.

Nhưng về trận lượt về với Leipzig, tôi có thể đảm bảo chúng tôi sẽ đến Đức và chiến đấu đến cùng”.

Nói về tình huống thay Dele Alli ở phút 64 và cầu thủ này bực tức phản ứng, Mourinho cho hay: “Tôi nghĩ, cậu ấy tức giận với màn trình diễn của bản thân, chứ không phải với tôi. Tôi nghĩ, Dele hiểu vì sao tôi thay cậu ấy ra và đội bóng đã tốt lên”.

Thua Leipzig 0-1 lượt đi, nghĩa là trên sân khách tới đây, Tottenham phải ghi từ 2 bàn trở lên.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/champions-league/tottenham-0-1-leipzig-mourinho-xu-long-dap-cuc-gat-617907.html